Những buổi trưa hè trời nắng oi ả ,
Bóng mẹ gìa tất tả bước chân đi .
Nặng trỉu hai vai mưa nắng bởi vì ,
Chạy thuốc thang cho người con lớn .
Lạm dụng uy quyền dã man tra tấn ,
Không tiền đút lót chúng chẳng buông tha .?
Một lũ tai ương khát máu ta bà ,
Anh đã trở thành bóng ma tàn phế …
Tội tình gì bọn bây bất cần kể ,
Giết hại dân lành coi dễ như chơi ?
Mở mắt cho to mà để nhìn đời ,
Thiên vỏng khôi khôi sơ nhi bất lậu …! “
Lưới trời bao la dù sưa không lọt ,
Rồi sao? bây có khổ lụy kêu than?
Đánh người bẻ răng cắt thịt máu tràn,
Vui cười hả hê hung tàn dã thú .
Hắc ám cùng phe bầy đàn bè lũ ,
Nghe đâu rục rịch quy tụ chạy dài !
Nước mất nhà tan vẫn cứ khoan thai ,
Mặc cho Quốc Gia cọng nòi cướp phá !
Bom đạn tuôn rơi cơ trời như đã ,
Trời mưa bao nả nắng trả trở về
Dân oan vô tội đau đớn lê thê ,
Đất nước nhiễu nhương não nề tiếp nối …
Mẹ hãy quên đi cuộc đời u tối
Của gia đình mình bao nỗi oan khiêng !
Ác lai ập đến hấp hối thế điền ,
Định luật tự nhiên triền miên báo ứng …
Hai mươi năm tự do chưa vững ,
Nên nhiều thằng lợi dụng manh nha .
Tiếp tay rước giặc vô nhà ,
Ăn cơm Quốc gia thờ ma cọng sản …
Chúng tràn vào trong đoàn quân tẩu tán ,
Biết ai cưu mang là bạn hay thù ,?
Hàng ngàn chết thảm uất hận thiên thu ,
Lịch sử sang trang người ngu chấp chảnh .
Cướp chính quyền Giang San một mảnh ,
Kiếp người rừng chẳng sánh hơn ai ,?
Dân Bắc vô tướng bất tài ,
Đói lâu theo cọng nhập nòi tham ô …
Lại thêm bán tháo cơ đồ ,
Cướp vàng bỏ chạy côn đồ tiếp tay .
Trọng nô bắn tiếng đảng bầy ,
Tha hồ bóc lột đọa đày muôn dân …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 12 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện * HOME