Tuyết đổ đầy trời muà đông rét mướt
Ngàn sao lấp lánh giá buốt lao xao .
Nhớ quá mẹ ơi cặn kẽ hôm nào
Người kể đời con từ bào thai nghén …
Theo cha ngược xuôi trên vùng Nam-Ngãi ,
Bom rơi đạn lạc vội phải trở về .
Leo núi qua đèo vạn nẻo sơn khê ,
Bụng mang dạ chửa não nề gian khó …
Lên đồi xuống suối chèo heo hút gió ,
Khi đến quê nhà nắng nỏ bất an .
Làm cha lo lắng sốt rét cơ hàn ,
Nhiễm độc rừng thiêng thời gian lặn lội .
Bầu trời tối đen tháng hai Đinh Hợi ,
Mưa rơi bập bùng nước tới gần trôn .
Đêm nhà trợ tá chuẫn bị lâm bồn ,
Cha hú hồn thấy bào thai tuột rớt …?
Đứa bé co ro khoanh tròn trong bọc ,
Như thể con mèo tay chọt ngo ngoe .
Mẹ vui mừng nghe tiếng oe oe ,
Mở mắt chào đời sau hè mưa lụt .
Bên ngoài vẫn ào ào như trút ,
Run run lạnh lẽo ôm sát vào lòng .
Nhìn con thấm lệ nguyện ước cầu mong ,
Lạy trời xót thương qua cơn khủng khiếp .!
Được sinh ra gặp nhiều khắc nghiệt ,
Từ khi cất tiếng đến biết thành người
Cực khổ theo con mà vẫn tươi mươi
Tình nghĩa bao la trời cao biển rộng .
Cúi lạy hồn thiêng người đà bay bổng ,
Nước mắt lưng tròng ước vọng tuôn rơi .
Ông trên không cho mẹ sống muôn đời
Đã vì chúng con rã rời sóng gió …
Thương tiếc ngày đêm canh khuya trăn trở ,
Nhân dáng hiện về một thuở xa xôi …
Phất phơ lồng lộng hình bóng tuyệt vời ,
Để lại cho con ngàn đời trông ngóng ..
Mẹ ơi mẹ …!…!…!
Thương nhớ về mẹ …sau 18 năm cách biệt trần gian .
Ngày giỗ nhầm vào 15 tháng 02 Âm Lịch hàng năm .
Mẹ qua đời ngày 16 tháng 02 Âm Lịch năm 2000 .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 12 năm 2018 .
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3