Mười chín năm rồi xa cách mẹ ,
Nhìn quanh trống vắng giọt đầy vơi .
Lớn khôn rồi thương như còn trẻ ,
Tựa cửa trông ra bốn phương trời .
Hương lòng ngát thơm mùi lúa chín ,
Bao la biển rộng nhớ nhung hoài .
Cách trở tha phương lòng bịn rịn ,
Xuân đã về biết tỏ cùng ai ?
Tóc bạc phơ dòng đời nhuộm trắng ,
Bởi dan đày giạng gió dày sương .
Mẹ vì con dầm mưa dãi nắng ,
Lặn lội bôn ba vạn nẻo đường .
Nuôi chồng chăm lo đàn cháu nhỏ ,
Mong chừng vời vợi tận miền xa .
Mưa dầm đông qua ngồi bó rọ
Buồn da diết cách biệt quê nhà .
Cha bên bếp than hồng đun bánh ?
Mẹ ra công gói ghém quây quần .
Đêm ba mươi âm u mù lạnh ,
Đợi giao thừa pháo nổ mừng xuân
Mãi trông con buồn ơi đáo để ,
Trước bàn thờ cúi lễ nguyện cầu .
Được yên nơi ngàn sâu sóng bể
Chạnh lòng cháu nhỏ cũng lo âu …
Nước mắt chan hòa lệ lăn tròn ,
Mẹ ơi thương mến, nguyện sống còn !
Hẹn về bên với niềm an ủi ,
Mòn mỏi trông ngóng đợi chờ con …!
Ghi lại ba năm đầu xa cha mẹ vợ con gia đình (1980 – 1983)
Nguyễn Doãn Thiện
Stockton , California Ngày 14 tháng 4 năm 1983 .
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3