*902 / KỶ NIỆM BAY XA , TÌNH TA MỘT THUỞ . . .

Yêu là cái gì , làm nên thân tội ,
Thao thức trằn trọc mong đợi bồi hồi .
Vắng mặt nhau buồn chán thấy đơn côi ,
Vướng chân vào như thuyền trôi trên sóng …

Tình yêu đứng xa bờ tưởng vọng ,
Mơ hình hài trông ngóng gởi cùng ai ?
Bao la bể ái sóng gió miệt mài ,
Thăm thẳm lòng thêm u hoài theo bóng …

Chàng bỏ đi đâu làm em chong hỏng ,
Đêm lạc loài lạnh cóng giữa không gian .
Ôn tìm kỷ niệm qua tháng năm tàn ,
Ôi nhung nhớ vương mang sầu vạn cổ …!

Người ở xa xôi miền đất nào đó ,
Có mủi lòng chạnh nhớ trái tim đau ?
Mây bay lơ lửng tản mác u sầu ,
Nơi phía chân trời chìm sâu cảnh giới …

Những buổi đầu xuân tâm hồn phơi phới ,
Sau giờ tan trường tới bến Văn Lâu .
Ngó theo con sông xuôi chảy qua cầu ,
Anh bảo dòng đời hầu như con nước …?

Theo thời gian ngày đêm xuôi ngược ,
Trầm luân nhân thế vướng buộc chuốc đầy .
Anh đã ra đi với gió cùng mây ,
Nào thấu cho em tình đây dẫy chết .!

Có những chiều trời mưa buồn da diết ,
Gió đông về thổi riết suốt canh thâu .
Căn phòng xưa hai đứa đã chung đầu ,
Còn chỉ riêng thôi nhuộm màu thanh vắng …

Lâu lắm người yêu , tình anh biệt hẳn ,
Hun hút xa vời , bằng bặt âm tin …?
Trách cứ ông trên sao khéo vô tình ,
Tạo mối thương đau vòng đây oan trái …!

Oan nghiệt này nguyện xin đừng lập lại ,
Để muôn đời nhớ mãi ánh sao đêm .
Bên ai âu yếm giọng nói ngọt mềm ,
Lưu luyến biết bao sau rèm vụng dại …

Nhìn lại kỷ niệm xưa …tình vừa chín tới …
Huế mùa đông lạnh lẽo năm 1965 .
Nguyễn Doãn Thiện

Trở về …

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME