Đường về lạnh lắm đổ cơn mưa ,
Chòm cây quán vắng dưới rặng dừa .
Cô nàng bé nhỏ lom khom cúi ,
Vuốt mặt trông chừng ngọn gió đưa .
Bất ngờ em ngước xáp ngay tôi ,
Má núng ửng lên ngó đỏ ngời .
Đôi mắt thẹn thùng nhấp nhấp nháy ,
Ngập ngừng muốn nói ngại ngùng ôi …!
*
Mềm môi tươi thắm mọng duyên tình ,
Làn mi lim rím thoáng rung rinh .
Áo thấm nhô lên căng vòng ngực ,
Bẽn lẽn xa đưa mắt liếc nhìn .
*
Con tim nhảy nhót đập liên hồi ,
Động lòng yêu mến muốn thành đôi .
Mắt chăm nhìn đa tình ấm ớ ,
Trời còn dai dẳng xẩm tối thui …
*
Hỏi han bên ấy nhà ở đâu ,
Càng mưa nặng hạt khó qua cầu ?
Cho phép dìu em đi trong gió ,
Đến tận nhà kẻo mẹ lo âu …
*
Thủng thỉnh nắm tay bước sau hè ,
Trên đầu không nón lá sen che .
Vui cười vội nói cám ơn nhé ,
Mai mốt ghé nhà hẹn với nghe ?
*
Yêu thương nhau thời gian biệt hẳn ,
Qua cơn biến động tết Mậu Thân .
Lại nơi xưa nhà tan cảnh vắng ,
Đau lòng cay đắng nhỏ lệ sầu …!
*
Hỡi quân hung bạo bọn nô tỳ ,
Tình mới chớm lại nỡ phân ly .
Sao bây đành giết người vô tội ,
Nàng ơi thân gái tuổi xuân thì …!
*
Nguyện xin khắc ghi duyên tình hỡi ,
Hẹn cùng em tiếp nối kiếp sau !
Yèu đương bắt lại nhịp cầu ,
Vẹn toàn ý hiệp tâm đầu chung thân…
*
Ghi nhớ một thời sau biến cố Mậu Thân ở Huế (1968)
Việt cọng chôn sống 8000 người Huế vô tội …
*
Nguyễn Doãn Thiện
Huế Ngày 28 tháng 6 năm 1968
*