*908 / MƠ THẦM MỘNG ƯỚC SONG ĐÔI , VẪY TAY TẠM BIỆT BUỒN RƠI LỆ SẦU . . .

Anh thầm ước mơ giữa mộng đời ,
Cô nàng bé nhỏ mến yêu ơi .
Cùng nhau bên bến đò vắng vẻ ,
Đợi chờ trông ngóng vọng xa vời …

Lênh đênh mây trôi ở bầu trời ,
Chiều thu giăng tím lá sầu rơi .
Rớt lửng lơ lồng trong gió cuốn ,
Mắt buồn trầm lắng tận ngàn khơi .

U sầu tha thiết ngó liên hồi ,
Thoạt nhìn con nước lạnh lùng trôi .
Nàng vn tự nhiên chân thon thả ,
Nhà ai nấp bóng cạnh chân đồi .

Biết hết cả rồi người ở đâu ,
Nhưng nào không dám bước qua cầu ?
Dòng suối róc rách tuôn cách ngả ,
Rì rào thong thả xuống vực sâu …

Nhà em bên cạnh con lạch xuôi ,
Xuyên song vàng chiếu tỏa ánh ngời ..
Bồng bềnh tản mạn buồn lai láng ,
Soi sáng loan phòng trăng lả lơi

Nhìn nhau lần cuối không nên lời ,
Vẫy tay tạm biệt giọt buồn rơi !
Anh hỡi mai này còn thương nhớ ,
Trở lại chốn này mộng tình đôi !

Nguyễn Doãn Thiện

Antioch , California Ngày 18ntháng 12 năm 2018