Khóc nức nở tình trong băng giá ,
Nhỏ lệ sầu lã chã tuôn rơi …!
Trót sinh số kiếp làm người ,
Biệt ly nhung nhớ , lẻ đời khổ chưa …!
Yêu anh bởi phân bua cặn kẽ ,
Hiểu thấu lòng tuổi trẻ thiếu suy ?
Mến thương khởi thủy cuồng si ,
Cho nhau trút hết đường đi nẻo về .
Em rất hiểu , trọn bề gởi gắm ,
Qua vần thơ chìm đắm du dương .
Vấn vương dẫn lối canh trường ,
Bao lời mật rót tỏ tường lâm ly …!
Quá đau đớn , buồn chi lạ rứa ,
Chuốc lụy sầu hai đứa tách đôi !
Anh đi phó mặc cho đời ,
Để em côi cút giữa vời lao đao …!
Tình thương nhớ tuôn trào biết mấy ,
Xa cách rồi mới thấy chơi vơi ?
Tìm đâu giữa phố đông người ,
Dập dìu trai gái nói cười tung tăng …
Nhớ hung lắm , đêm nằm trông đợi ,
Mưa dầm dề anh tới ướt meo .
Vội vàng cởi áo đem treo ,
Đun lò sưởi ấm , em khèo bếp than …
Mưa róc rách , lan tràn máng xối ,
Ngoài bầu trời bóng tối âm u .
Gió đưa cành lá vù vù ,
Chuyền hơi giao cảm anh ru giấc nồng …
Vừa tảng sáng ánh hồng ló dạng ,
Trên đỉnh đầu từng áng mây bay .
Mắt còn ngái ngủ ngây ngây ,
Nhìn lên khuôn mặt tỏa đầy hương yêu .
Nhà đói rách , tiêu điều xóm vắng ,
Em bỏ làng một nắng hai sương .
Bán buôn khắp chốn khốn đường ,
Nuôi con khôn lớn xót thương khôn cùng …
Phân ly bước , tình chung mộng vỡ ,
Phải cam đành thương nhớ ngăn sâu !
Chính chuyên chữ Nghĩa làm đầu ,
Ngày sau mới được tương cầu có nhau …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 01 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3