*0924 / TIN ANH TRAO HẾT TÌNH TRƯỜNG , NGỜ ĐÂU RỦ ÁO TÌM ĐƯỜNG CÁCH LY . . .?

Mưa lạnh ngắt , từng cơn rỉ rả ,
Ánh điện mờ bóng ngả đêm đen .
Nhấp nhô lóng lánh ngọn đèn ,
Lối mòn vắng vẻ dế mèn kêu vang .

Đời lỡ bước ngổn ngang con lộ ,
Cuộc phong trần trăm ngõ bon chen .
Tủi em con gái phận hèn ,
Buôn dâm bán phấn khóc thầm tuổi hoa .!

Ôi đau đớn , chan hoà lệ đổ ,
Đắng cõi hồn , tan vỡ yêu đương .
Tin anh trao hết tình trường ,
Ngờ đâu rủ áo tìm đường cách ly ?

Em vẫn đợi , khắc ghi hình bóng ,
Yêu thương người , lóng ngóng hoài mong ?
Tương tư bao nỗi hận lòng ,
Tiếc thương côi cút chờ mong tháng ngày .

Bởi tứ cố , sầu vây vạn cổ ,
Sống lạc loài cái số điêu linh .
Do quân thất hứa bạc tình ,
Đem con bỏ chợ , riêng mình cô đơn !

Vô phương tới con đường cùng bí ,
Bán cho người tạm để nuôi thân .
Mặc cho to nhỏ bất cần ,
Có ai giúp đở góp phần nguy nan ?

Vì nhân thế tham tàn bóc lột ,
Không cứu người , bốc hốt gian manh .
Quan to ăn cướp tranh giành ,
Dân oan đói khổ chỉ mành treo chuông …!

Thường mơ ước , tình thương luyến ái ,
Được đâu nào , đưa đãi đầu môi .
Nhân tâm ngáo đá mất rồi ,
Cũng do chính thể tôi đòi van xin …!

Nó tìm đến , xìa tiền đổi chác ,
Chồm lên người chẳng khác thú hoang ?
Mùi hôi ghê tởm tay choàng ,
Em nằm bất động lệ tràn tuôn rơi …!

Họ là kẻ , ông trời cái thế ,
Tra tấn người bất kể đâu nha ?
Tự xưng cọng phỉ chu choa ,
Giết người cướp của đảng ta đứng đầu .

Cả bè lũ chăn trâu đuổi vịt ,
Bốn ba năm bưng bít chính quyền .