Trời lất phất , nhịp nhàng cất bước ,
Đi bên chàng tha thướt áo hoa .
Vi vu tiếng gió chan hoà ,
Bờ vai thấm lạnh xuyên qua yếm đào .
Như e ấp thì thào tha thiết ,
Vòng môi mềm ôm siết : “ anh yêu .”
Mưa rơi xuyên ánh nắng chiều ,
Về căn nhà vắng , dập dìu em vô .
Mập mờ thấy cơ hồ choáng váng ,
Ngó sau hè lãng đãng lá bay .
Co ro vóc dáng hao gầy ,
Nghiêng mình kê gối , chân ngay ngã người .
Mắt say ngủ , miệng cười chúm chím ,
Đang mơ màng ghé bến yêu đương .
Biển tình dậy sóng muôn phương ,
Cùng anh âu yếm mê hương giấc nồng …
Trong khoảnh khắc , tay lần ôm sát ,
Hai tâm hồn dào dạt tương trao .
Phừng lên óng ánh má đào ,
Nghe lòng sung sướng cồn cào thịt da …
. . . . . . . . . . . . . . .
Lâu lắc lắm , tình ta vĩnh biệt ,
Ba chín năm khủng khiếp vô cùng .
Nay em , con lớn cháu bồng ,
Nỗi niềm ngang trái long đong kiếp đời …
Hãy tha thứ , muôn lời từ tạ ,
Như hôm nào nàng đã thở than !
Dẫu cho qúy mến muôn ngàn ,
Phải đành xa cách lệ tràn tuôn rơi !
Nơi đâu ở phương trời viễn xứ ,
Luôn vọng về chốn cũ quê hương .
Mong cho hạnh phúc can thường ,
Gia đình xây dựng tình thương vững bền .
Buồn da diết trước thềm năm mới ,
Hơn nửa đời tiếp nối tha phương .
Lang thang khắp hướng phố phường ,
Nhớ về đất mẹ đoạn trường chia ly !
Thất thập nhị đường đi ngắn đoạn ,
Thật đau lòng Quốc Nạn Sơn Hà !
Ước mơ tuổi trẻ thiết tha ,
Đấu tranh đánh đuổi bóng ma cọng nòi …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 01 năm 2019
( Tức ngày 23 tháng 12 năm Mậu Tuất )
( Tức 23 Tết Kỷ Hợi )
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3