*0932 / HẸN NHAU KIẾP TỚI MONG CẦU , THÌ THÔI GẠT LỆ GIỌT SẦU CƯU MANG !

Tuôn giòng chảy mắt khô hầu cạn ,
Nhớ nhung hoài ngày tháng chia phôi !
Hỡi ôi đôi lứa tách rời ,
Người đi muôn dặm để đời cô đơn !

Có những lúc dỗi hờn nũng nịu ,
Bắt nuông chìu dịu giọng mới thôi .
Xa anh còn nữa đâu trời ,
Ngọt ngào âu yếm ngàn lời khó quên .

Hiu hắt gió mưa đêm xào xạc ,
Nghe vô cùng bi đát niềm đau !
Khuya khoắt cảnh vắng canh đầu ,
U …u … chuông động dưới bầu không gian .

Không sao ngủ mơ màng nhân ảnh ,
Ai mĩm cười dưới ánh trăng soi .
Thương anh duyên dáng tuyệt vời ,
Làm em điêu đứng một thời yêu đương …

Thời gian cách , nhiễu nhương làng xóm ,
Ở mọi miền khốn đốn thiếu ăn .
Chính quyền chiếm đoạt vô nhân ,
Cướp quanh quần chúng dân gian đói nghèo …!

Thôi đành cũng tuỳ theo vận số ,
Phụ tình chàng em bỏ đi hoang .
Lang thang khắp chốn thốn đường ,
Bước vô ngỏ bí tai ương cuộc đời ..!

Thường đứng đợi những nơi vắng vẻ ,
Thật não nề sự thể manh nha !
Đau thương má phấn thấm nhoà ,
Nhắm nghiền bất động xót xa cõi lòng !

Và như thế nằm trong cảnh bối ,
Chạng vạng trời bóng tối đêm đen .
Leo heo soi chiếu ngọn đèn ,
Bên người khách lạ phận hèn nhuốc nhơ …

Yêu đương lỡ , tình thơ vụng dại ,
Nào ngờ chàng vượt đại trùng dương .
Để em điêu đứng đoạn trường ,
Xin anh tha thứ vô phương trông chờ …?

Vì thương nhớ , bơ vơ lạc lỏng ,
Cha mẹ già trông ngóng vào em .
Miễn sao tìm kiếm ra tiền ,
Cho người sinh hạ có niềm an vui  .

Thương yêu mãi ngậm ngùi trăn trở ,
Chẳng bao giờ gặp gở được đâu ?
Hẹn nhau kiếp tới mong cầu ,
Thì thôi gạt lệ giọt sầu cưu mang ..!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 29 tháng 01 năm 2019

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME