**0935 / TIẾNG RAO UẤT NGHẸN LƯNG TRÒNG , CŨNG KHÔNG BÁN ĐƯỢC NẶNG LÒNG THƯƠNG CON . .

Nỗi bất hạnh , suy đồi ngó thấy ,
Sau bảy lăm biết mấy điêu tàn !
Hận đời tại chúng dã man ,
Giết người cướp của bầy đàn cọng nô …

Muôn , ngàn , triệu cơ hồ tan nát ,
Dân Miền Nam bi đát suy vong .
Bắt cha đánh đập tay còng ,
Tịch thu nhà cửa vô cùng bất nhân .

Sống lăn lóc , buôn tần bán tảo ,
Để có tiền kiếm cháo nuôi con .
Mái tranh xiêu vẹo miếng tồn ,
Vùng kinh tế mới ngậm hờn đau thương …!

Chồng chúng bắt lên rừng cải tạo ,
Nó trả thù ngổ ngáo gian manh .
Chao ơi bây nỡ sao đành ,
Tội tình nhân thế , tảo thanh giống nòi …!

Đêm khuya khoắt , mưa rơi tầm tã ,
Lưng vai oằn gánh rả non sông …
Tiếng rao uất nghẹn lưng tròng ,
Cũng không bán được , nặng lòng thương con …!

Gió lất phất băng mòn con phố ,
Nghe não nề tiếng thở bi ai !
Tấm thân èo uột hình hài ,
Đôi chân khập khiễng đi hoài dưới mưa …

Ôi tha thiết nghe vừa đứt đoạn ,
Khô khan rền ai oán niềm đau !
Miếng cơm manh áo mong cầu ,
Riêng không đủ sống lấy đâu con đàn …!…?

Bước lây lất vai dằn quảnh gánh ,
Nhuốm lệ trào gió đánh tả tơi !
Ai hay cuộc thế đổi đời ,
Bởi quân khát máu hại người dân oan …

Vô nhân lũ huy hoàng cướp phá ,
Ngoài Bắc miền tá lạ chạy vô .
Thèm ăn thiếu uống hồ đồ ,
Từ trong cảnh bối vong nô cốt nòi .

Bất lương bọn tôi đòi thất học ,
Kiếp bù nhìn chữ đọc không ra ?
Thế nên tự ái manh nha ,
Tức lòng sĩ nhục bày ra cực hình …

Xâm xoi cũng đành hanh lếu láo ,
Giật được nhà vênh váo văn minh .
Lòi đuôi tập tục ba đình ,
Xuất thân pắc bó thúi rình đười ươi …

Dân Miền Nam mĩm cười ngạo nghễ ,
Chợt thoáng nhìn khinh bỉ bọn bây .
Chẳng qua nhờ vả quan thầy ,
Lòn trôn đội háng vào đây tung hoành .

Người Quốc Gia hiền lành chất phác ,
Nền Tự Do gánh vác Giang Sơn .
Chẳng may chuốc hận căm hờn ,
Cọng quân bán nước thổ phồn trung hoa …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 02 tháng 02 năm 2019