*0936 / CHOÀNG TAY ÂU YẾM THÌ THÀO , BĂNG MÒN LỘI SUỐI DÌU VÀO ĐƯỜNG YÊU . . .

Xin tạm biệt mình quen để nhớ ,
Thao thức rồi trăn trở hồn đau !
Xui chi vạn lý vương sầu ,
Mông lung vời vợi bước đầu yêu đương …

Khắc ghi lại tình trường dang dở ,
Của những gì nức nở chia phôi !…?
Mến thương không nói nên lời ,
Mà hầu như đã riêng khơi cõi lòng …!

Nhìn đôi mắt mơ mòng sáng rõ ,
Khiến con tim muốn tỏ cùng người .
Bàng hoàng giấc ngủ không nguôi ,
Nỗi niềm xao xuyến mộng đời đắp xây .

Giòng thơ những giãi bày tâm sự ,
Ôi ngọt ngào chiếm ngự hồn hoang .
Mưa đêm soi ánh trăng tàn ,
Nghe như thổn thức lệ tràn tuôn rơi …!

Đi rồi đến trời ơi tuyệt vọng ,
Bao đợi chờ trông ngóng anh yêu .
Xa xa xuyên áng mây chiều ,
Cánh chim lạc bạn tiếng kêu não nùng …!

Đời trôi nổi , ngàn trùng biệt xứ ,
Tách đôi bờ Chức Nữ Ngưu Lang .
Mong sao gặp được bóng chàng ,
Cầu xây Ô Thước cùng nàng song đôi .

Tình thơ hỡi , ngút ngời bao nỗi ,
Vòng môi mềm diệu vợi trao hôn .
Cho em sưởi ấm tâm hồn ,
Mơ màng say đắm dập dồn nâng niu .

Nhung nhớ mãi chắt chiu ngày tháng ,
Vần thơ buồn lãng mạn tương giao .
Choàng tay âu yếm thì thào ,
Băng mòn lội suối dìu vào đường yêu …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 03 tháng 02 năm 2019