*0937 / XÓT THƯƠNG NHỎ LỆ TUÔN DÀI , CÓ CÒN ĐÂU NỮA U HOÀI NỈ NON . . .

Mưa lây lất cành cây buông rũ ,
Gió lào xào quần tụ vần mây .
Cò bay sải cánh tung bầy ,
Sa mình lặn lội bủa vây cánh đồng .
.
Trời lạnh ngắt , đêm đông mờ ão ,
Nghe đầu đường khúc dạo đàn tranh .
Nhớ nhung nhỏ lệ mi vành ,
Buồn chi đáo để , bóng anh xa vời !
.
Ngoài tối đen rụng rơi càng nặng ,
Tiếng côn trùng dưới rặng hàng tre .
Cú kêu rợn gáy đêm về ,
Em nằm thao thức giật e mất hồn …
.
Ai giận dỗi mấy hôm ròng rã ,
Không thèm chìu bả lả , tức ghê .
Làm nung y cứ một bề ,
Để coi có chịu vỗ về hạ cơn …
.
Gân mo thiệt , tinh khôn đẻ bọc ,
Thẳng vô cùng bộc trực nói ngang .
Yêu thương tình cảm vô vàn ,
Chỉ riêng hai đứa lâm sàng phòng the …
.
Nằm bên cạnh ngu ngoe khoảng cách ,
Bất thình lình , loạng quạng hất ra .
Thì thôi em chịu làm hoà ,
Ăn năn từ tốn mới ra vợ hiền …
.
Phải đâu cứ nói nghiêng nói ngả ,
Tưởng vợ chồng nào sá chi ngôn ?
Nghĩ ra phận gái có hờn ,
Không nên hổn láo chẳng hơn ai nào ?
.
Còn chuốc đắng ôm vào thân khổ ,
Chuyện gia đình từ thuở chắt chiu .
Tại sao một chút nuông chìu ,
Mà không làm được hẩm hiu cho mình …?
.
Suy nghĩ đến thất kinh thức dậy ,
Anh đi rồi mình quấy với ai ?
Xót thương nhỏ lệ tuôn dài ,
Có còn đâu nữa u hoài nỉ non …!
.
Ngồi than thở , nhìn con từng đứa ,
Ba năm trời chất chứa lòng đau !
Cách chia gối lẻ u sầu ,
Ngàn khơi đăng đẵng biết đâu họp đàn ?
.
Hãy tha thứ , lìa tan sẽ hợp ,
Chốn muôn trùng không ngớt lo âu .
Thương anh tha thiết mong cầu ,
Vợ chồng đoàn tụ nhịp cầu Ngưu Lang …
.
Nhắc lại ba năm trời vợ chồng xa nhau …
              ( Tháng 4 năm 1983 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 02 năm 2019
.