Trôi con nước thuyền dong bươn chải ,
Bóng khuất dần xuôi mái biển khơi .
Mây bay tản mạn lưng đồi ,
Buồn chi lẻ bạn xót đời bơ vơ …!
Nào đâu thế , tình thơ oan nghiệt ,
Cách ly sầu tiễn biệt chia phôi !
Yêu đương chuốc đắng nghẹn lời ,
Để em côi cút ngút ngời tội chưa …!
Mù sương ám rèm thưa che lối ,
Khói lam mờ tận cuối làng xa .
Lững lơ trên mọi nóc nhà ,
Cơm chiều đoàn tụ chan hoà niềm vui …
Anh đi mất , chôn vùi tuổi trẻ ,
Ước mong chờ thỏ thẻ yêu đương ?
Héo hon thân gái thủ thường ,
Mơ hoài chẳng thấy tang thương má đào …!
Lâu lắc lắm , khi nao trở lại ,
Em mỏi mòn khắc khoải hẩm hiu ?…!
Mưa rơi lác đác xám chiều ,
Nhìn trời ảm đạm ưu phiền ngẩn ngơ …!
Thật uất ức , không ngờ quái ác ,
Chẳng lẽ nào bội bạc tình nhau ?
Thao thức cảnh vắng canh sầu ,
Qua rồi quá khứ nhiệm mầu yêu thương .
Không không , có , vô thường cõi tạm ,
Hẹn ngày về tát cạn niềm đau .
Tách đôi bỏ bến giang đầu ,
Chàng đi muôn dặm vọng cầu tha phương …
Này anh hỡi trên đường viễn xứ ,
Có chạnh lòng xóm cũ quê cha ?
Nhớ nhung ướt lệ thấm nhoà ,
Ngày xưa dưới mái , trăng tà chắt chiu …!…?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 06 tháng 02 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3