Quê xứ Huế bốn mùa mưa nắng ,
Lại đông về buốt lắng lạnh căm .
Đêm hôm trống trải canh nằm ,
Nghe ngoài gió thổi lệ thầm tuôn rơi !
Trông vời vợi mây trời sương xám ,
Anh đi rồi đáo hạn tòng quân .
Gian nan chiến đấu tảo tần ,
Truy lùng giặc cọng muôn phần hiểm nguy .
Mưa khấp khởi , biên thuỳ núi thẳm ,
Cánh hoa rừng đỏ thắm lung linh .
Phương xa cầu nguyện yên bình ,
Không chàng thiếu hẳn , bóng hình sao đây ?
Đã sáu tháng từ ngày có phép ,
Giữa mùa hè sáng đẹp bình minh .
Tung tăng hai đứa chúng mình ,
Lên lăng Khải Định mộng tình nâng niu …
Người bỏ lại đìu hiu xóm vắng ,
Trong căn nhà buồn lắm cô đơn .
Vô ra chiếu ánh chập chờn ,
Đầu thu muôn lá vàng hơn mọi ngày .
Anh đâu có để cày ruộng thửa ,
Ôm vào lòng như rứa thì thôi !
Choàng vai âu yếm thay lời ,
Giường loan gối phụng thương ơi giấc nồng .
Mây u ám xuyên hồng nắng sạm ,
Bưởi sau hè thấy ráng màu da .
Thân cây trĩu nặng nhánh sà ,
Em lồng trái chín đậm đà đợi anh .
Xuân gần đến mai cành trảy lá ,
Nụ hoa vàng sắp đã ươm bông ,
Nghe tin sưởi ấm mãn lòng ,
Đầu năm an lạc sẽ cùng với em …
Thật sung sướng sau rèm trông ngóng ,
Anh cập kề ước vọng song đôi .
Mười hôm chăn gối tuyệt vời ,
Lên đường săn giặc núi đồi hắt hiu …!
Ghi lại kỷ niệm qua rồi năm 1970
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 02 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3