Nỗi uất ức , tàn cơn say mộng ảo ,
Bóng tan dần áo não cuộc chia ly !
Thôi thổn thức đau đớn tuổi xuân thì ,
Ngược dòng thời gian còn chi quyến luyến …?
Câu nguyện ước , khắc ghi tình lưu niệm ,
Đã xa vời câu chuyện thấm bi ai !
Em xót thương cho nhân ái hình hài ,
Vẫy tay chào hôm mai đời cô độc …!
Như vội khóc , ân tình ơi , tuổi ngọc ,
Chiếu trăng mờ hằn học kiếp nhân sinh !
Giấc mơ yêu tỏa sáng buổi thanh bình ,
Mặc chuỗi ngày điêu linh hồn vụng dại ..!
Gió lất phất , mưa rơi tuồn bên chái ,
Ngó ngoài trời vung vãi nước lênh lan .
Qua khoé mắt , tuôn chảy ứa hai hàng ,
Để vơi đi muộn màng lời tan vỡ …!
Yêu đáo để , không may làm cản trở ,
Tự riêng mình từ thuở kém nghĩ suy .
Mà những ai dối trá , cảnh phân kỳ ,
Đành bỏ quên hẹn thề bao năm trước …
Hãy mạnh dạn trên đường dài tiến bước ,
Mối u hoài không vượt khỏi niềm đau !
Em quay quắt sâu lắng tảng băng sầu ,
Tình con gái biết đâu là mộng ảo ..?…!
Đời vạn nẻo , mai sau đừng tái tạo ,
Cứ nghĩ rằng khúc dạo nhịp đàn tranh .
Và yêu thương rẽ bước song hành ,
Như đường rây âu đành không thể nhập ..!
Tình chia ly còn chi phải nhớ ,
Của một thời đau khổ lắm khi ..! ( Tháng 11 năm 1964 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 09 tháng 02 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3