Ngày tươi sáng , muôn hoa mừng nắng mới ,
Mọi nẻo đường phơi phới tà áo bay .
Thướt tha đi , những vóc dáng hao gầy ,
Chiếu mặt trời , đỏ hây hồng má phấn …
Nhiều khuôn mặt xinh tươi đầy bí ẩn ,
Đẹp làm sao ngơ ngẩn mắt đắm nhìn .
Chẳng khác nào giáng hạ mấy nàng tiên ,
Lòng xôn xao triền miên tình lưu luyến .
Theo chân bước , hồn hoang ai sai khiến ,
Bám theo người tâm nguyện được làm quen .
Yêu ơi , giấc mộng chung dưới ngọn đèn ,
Được cùng em đêm đen toàn mộng đẹp …
Rồi như thế , dạt dào khung cửa khép ,
Trong căn phòng âu yếm buổi đầu tiên .
Em hổ ngươi ngất lịm gió vang rền ,
Lên tột đỉnh , khẽ rên niềm ân ái …
Mơ thôi chỉ , là mối tình vụng dại ,
Có bao giờ thực tại giống như in ?
Được hạnh phúc , muôn kiếp khó kiếm tìm ,
Phải tự mình tài đức kiêm đầy đủ …
Cái khó nhất , nàng ta biết tự chủ ,
Không hẹp hòi , vọng ngữ nói kêu căng .
Đừng tự cho đẹp thế có ai bằng ,
Chỉ là mua vui ăn nằm thể xác …
Có được ích chi cuộc đời lang bạt ,
Đến lúc tàn khi đáo hạn già nua !
Tâm sự cùng ai thấm lạnh giao mùa ,
Thật đớn đau se sua ngày tháng cũ …!
Họ đâu nghĩ , cho rằng xôm tụ ,
Chán chi người , cả lũ chạy theo ?
Bất quá những đứa đói nghèo ,
Bám vào kiếm sống củi rèo lao đao . . !
Ngày xuân cất tiếng rêu rao ,
Xướng ca vô loại thì thào cập kê .
Gió trăng đổi chác đêm về ,
Tình yêu lãng mạn não nề thân côi …
Khi thích bất kể miệng đời ,
Nhào vô cho biết mùi hơi trai làng .
Thói thường ca hát lang bang ,
Cô đơn xót dạ lệ tràn tuôn rơi …
Cảm nghĩ ngày xuân Kỷ Hợi năm 2019 .
( Ngày mồng 06 tháng 01 Âm Lịch )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 10 tháng 02 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3