Mùa đông sang cơ hàn lạnh lẽo , (&)
Đúng vào thời Nguyên Đán Việt Nam .
Co ro xuyên ánh nắng vàng ,
Hiu hiu gió thổi bên hàng thông reo .
Ở mọi nhà con dân Nước Việt ,
Trên đất người tha thiết Quê Hương .
Tổ chức hội họp quây quần ,
Nhớ ngày truyền thống xa gần tập trung .
Hoa mai vàng nở bừng tươi sáng ,
Những cành đào , vạn thọ , thắm tươi .
Tung tăng thiếu nữ tươi cười ,
Chân đi tha thướt dưới trời bao la .
Tụ về đây chan hoà nhộn nhịp ,
Để tỏ lòng một kiếp nhân sinh .
Lăn lóc sau cuộc hải trình ,(£)
Trùng khơi bão tố điêu linh hãi hùng …!
Bốn ba năm bần cùng dân tộc ,
Làm tôi đòi nô bộc trung hoa .
Bởi quân bán đứng Sơn Hà ,
Gọi là Việt cọng thối tha cúi lòn …
Mối hận thù cao còn hơn núi ,
Làm thế nào để cứu Quốc Gia ?
Khỏi tay phá nước chiếm nhà ,
Con đường duy nhất đô la đừng về .(¥)
Chính chúng ta u mê thiếu nghĩ ,
Nhờ có tiền cọng phỉ tồn vong .
Chấm dứt không gởi một đồng ,
Lấy đâu bọn nó đêm mong ngày chờ ..?
Có như thế hết mơ tàn độc ,
Giết giống nòi cướp bóc lương dân ,
Vô lương chết sống bất cần ,
Cha con cấu xé tranh phần kiếm ăn …(€)
Cọng nô bắt trói , khải hoàn hoan ca .
Lời đầu năm vùng xa viễn xứ ,
Gởi quê nhà , lữ thứ , lưu vong :
“ Kính chúc vạn sự an lòng ,
Một mùa xuân mới cầu mong dồi dào …”
* * * * *
Ghi chú :
-(&) Mùa đông bên xứ Mỹ là tháng 12 + 01 + 02
thì bên Việt Nam nhằm vào mùa tết đầu tháng 01 Âm Lịch
Kỷ Hợi .( Tức ngày 05 tháng 02 năm 2019 )
-(£) Có nghĩa là vượt biên bằng đường biển trên chiếc thuyền nhỏ bé .
-(¥) Có nghĩa là không gởi tiền không đi du lịch về Việt Nam là chúng
không có ngoại tệ chi dùng …và hiện tại trên thế giới đã tẩy chay
chính quyền nó rồi …
Antioch , California Ngày 11 tháng 02 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3