Còn in dấu , lối mòn vào lãnh địa ,($)
Sau bìa rừng tứ phía cảnh Thiên Thai .
Thì thùng ngân nga trống đánh vang dài ,
Nghe dập dồn bên tai cười khúc khích .
.
Hồng Lâu Mộng , bước chân đi thình thịch ,
Ái dục tình chặt dính vòng môi xinh …
Trầm ngâm tiếng sáo mây ám động đình ,
Đêm lã lơi bình minh trời ló dạng .
.
Tay sờ soạn , mân mê khắp hình dáng ,
Suối tóc đen lai láng thịt da mềm …
Nàng lim dim từng giây phút thần tiên ,
Mắt mơ màng ngã nghiêng tình dong ruỗi .
.
Ôi ngây ngất yêu đương thân oằn oại ,
Suốt chặng đường đến đoạn cuối cuộc chơi .
Say sưa tuý luý nâng ly rượu mời ,
Ánh trăng soi ru hời qua giấc điệp …
.
Căng tròn ngực , phơi trần em thiêm thiếp ,
Mặc cho ai ôm siết mớm liên hồi …
Chợt rùng mình ngâm ngấm chảy không thôi ,
Lên tột đỉnh , chàng ơi nhích chút nữa …
.
Hơi hổn hển , nẩy dồn lên ngã ngửa ,
Sát rịt nhau bốc lửa mộng ban ngày …
Đợi chi anh , tiếp nối hồn lên mây ,
Lỡ mai kia xuôi tay còn ân hận …!
.
Đời phiêu lãng , du dương bất cùng tận ,
Sống hải hồ lận đận kiếp đau thương !
Hãy mau lên trong cảnh giới vô thường ,
Trên trần gian đường đời rất ngắn ngủi …
.
Biết đâu hỡi , ngày sau mình cách lối ,
Thân xác này chìm nổi giữa phong ba .
Có nhớ không anh thấm lệ chan hoà ,
Người con gái từng vùi hoa dập liễu …!…?
.
Yêu nhiều lắm , nhân tình chẳng thiếu ,
Nào thấy ai thấu hiểu lúc nâng cằm …?
Họ những kẻ , tìm dục vọng cốt căn ,
Vì tiền , em ăn năn mất nguồn sống …
.
Thôi giã biệt , đời hoa vô vọng ,
Xã hội này tồn đọng thứ gian manh .
Mất lương tâm chém giết cướp dân lành ,
Lũ chính quyền tung hoành vô nhân đạo …
.
Cọng phỉ đảng tranh giành bát nháo ,
Chúng chia phần bán tháo Quốc Gia .
Giật đất , phá chợ , đốt nhà ,
Cái nòi tàn ác trời tha bao giờ …?
.
Ghi chú :
($) Lãnh địa : Là vùng đất chính quyền chiếm cứ để
tổ chức làm những việc suy đồi vô văn hoá
như buôn lậu , bán thuốc phiện , chứa đĩ điếm …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 17 tháng 02 năm 2019
.
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3