*0954 / GIƯỜNG KHÔNG THẤM LẠNH ĐÔNG VỀ ,  CHÀNG ƠI ĐÂU ĐÓ NÃO NỀ VỌNG TRÔNG .  .  ! . ?

Yêu tha thiết tình em mảnh liệt ,
Mãi tôn thờ đến miết ngàn sau .
Xin anh hãy chớ mong cầu ,
Con đường tình nghĩa lạc vào bến mơ ?
.
Với hiện thực tình thơ luyến ái ,
Nhớ nhau rồi đâu phải chuyện chơi ?
Mến thương chung sống mộng đời ,
Cùng chia xây dựng , tuyệt vời , đúng không ?
.
Ngày xưa mới , phải lòng , trăn trở ,
Dại dột gì bỏ lỡ cơ duyên ?
Cho nên chuốc lấy ưu phiền ,
Đêm trông ngày tưởng mẹ hiền âu lo :
.
“ Thấy tội nghiệp , ngây ngô tập tểnh ,
Nẻo ân tình định mệnh cam go .
Vào ra ngơ ngẩn thẫn thờ ,
Ước ao cho nó cập bờ yêu đương …”
.
Gia đình có luân thường đạo lý ,
Nào đâu dám hú hí tự do .
Yêu anh lấm lét thập thò ,
Cầm tay e thẹn huống hồ ôm hôn …
.
Và cứ vậy bồn chồn trong dạ ,
Sợ ai buồn khó quá chẳng cho ?
Em đây đâu muốn hững hờ ,
Nhưng mà e ngại , bơ vơ nửa chừng …
.
Bởi như thế nên đừng nghĩ bậy ,
Cưới đem về biết mấy tương giao .
Tân hôn âu yếm má đào ,
Mùi hương trinh nữ dạt dào yêu đương .
.
Mình sinh sống môi trường chung chạ ,
Cha mẹ già đầu lạ sau quen .
Làm trai trung hiếu báo đền ,
Còn em dâu phận giữ êm tình nhà .
.
Dù xuôi ngược đôi ta gắn bó ,
Lúc vui buồn cũng có bên nhau .
Tuổi xuân tay gối kê đầu ,
Dìu dắt tới chốn bạc màu tóc xanh .
.
Mấy ngày nhớ , vắng anh cách ngã ,
Nơi cô phòng buồn bã lắm khi .
Giường không thấm lạnh đông về ,
Chàng ơi đâu đó não nề vọng trông …!..?
.
Em bằng lòng của chồng công vợ ,
Đoạn đường dài gánh nợ trần gian .
Đắm say chung mộng đồng sàng ,
Thênh thang tới cuối dặm đàng biệt ly …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 02 năm 2019
.