*0955 / DẠT DÀO DƯỚI BÓNG MÀN ĐEN ,BÌNH MINH LÓ DẠNG RIÊNG EM NGẬM NGÙI . . !

Anh đi mất , đêm buồn trăn trở ,
Nhớ nhung nhiều một thuở trao yêu .
Bao năm đã trót , đâm liều ,
Ái ân vụng dại , mỹ miều còn đâu ?
.
Hoang vu nỗi , u sầu quạnh vắng ,
Biệt tăm hơi đăng đẵng mong chờ !
Chạnh lòng kiếp sống bơ vơ ,
Tình sâu khổ lụy bên bờ xót thương !
.
Chiều tàn xế mùi hương dạ lý ,
Chiếu trăng mờ tuý luý men say .
Em xin cạn hết tình này ,
Đầu óc chuếnh choáng chuỗi ngày thê lương !
.
Đêm hoan lạc , má hường mơ mộng ,
Khúc nghê thường bay bổng non cao .
Du dương giọng hát ả đào.
Lồng trong cánh gió đi vào hư không …
.
Sương sa phủ , đồng mông u lạnh ,
Cõi xa mờ óng ánh muôn sao .
Trùng khơi sóng vỗ rì rào ,
Mơ màng nhân ảnh hôm nào nâng niu …
.
Màu kỷ niệm , nhạt phai tàn úa ,
Cô đơn bởi thất hứa bạc tình .
Hận đời chịu cảnh điêu linh ,
Hồng nhan bạc phận nhân sinh đọa đày …!
.
Cơn ác mộng , ai bày luyến ái ,
Hành hạ chi thân gái yếu mềm !
Dạt dào dưới bóng màn đen ,
Bình minh ló dạng riêng em ngậm ngùi …!
.
Mưa lây lất , chôn vùi cuộc sống ,
Trong căn phòng thiếu bóng yêu thương .
Hẩm hiu côi cút má hường ,
Vô phương tứ cố đoạn trường bi ai …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 02 năm 2019