Lối mòn yêu đương đường trần cất bước ,
Buổi ban đầu mộng ước chiếu trăng thâu .
Trách chi ông tạo lỡ bước nhịp cầu ,
Chôn mối băng sầu sâu lòng bể ái .
Tháng năm dài đong đưa vụng dại ,
Vòng môi mềm trống trải mãi đợi chờ .
Mình cho nhau ái ngại tuổi tình thơ ,
Mặc cho người ơ thờ hay dối trá .
Du dương nồng nàn mến thương vồn vã ,
Lòng chân thành không mặc cả thiệt hơn .
Tình xuân rực nắng ru ngủ cõi hồn ,
Dưới ngọn đèn chong chập chờn trăn trở .
Dịu dàng bên tai hoà đồng nhịp thở ,
Dạt dào âu yếm nức nở đêm về …
Rần rật dâng trào cảm giác đê mê ,
Với đôi bàn tay tứ bề thọ địch …
Rạo rực lòng em bừng lên thình thịch ,
Chiếc thuyền tình định mệnh sóng nhấp nhô .
Cuồn cuộn lên cao khuất phủ bóng mờ ,
Bồng bềnh lênh đênh dật dờ trong gió .
Trời mênh mông sau cơn bão tố ,
Thoáng êm đềm lấp ló ngàn sao .
Miên man giọng nói thì thào ,
Bàng hoàng thức tỉnh ngọt ngào môi trao .
Đam mê đã , rơi vào cơn mộng ,
Bởi tôn thờ , lẻ bóng yêu thương .
Ra đi đứt gánh giữa đường ,
Chia ly cuộc sống tha phương phận đời …!
*
Cuộc tình chẳng biết về đâu ,
Trái ngang níu kéo tương cầu .
Đớn đau chia lìa vĩnh biệt ,
Lạc loài chiếc bóng hải âu …!
Nguyễn Doãn Thiện
California ,U S A ngày 28 tháng 10 năm 1981
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3