Bóng dáng ai qua lạc chốn này ?
Thơ thẩn chân đi dằn cỏ úa ,
Hoàng hôn chạng vạng áng mây bay .
Lững lờ chiếc lá dính trên cây ,
Đàn vịt tung tăng lướt theo bầy .
Lỏng bỏng lênh bênh phồng giọt nước ,
Giòng sông mãi miết có nào hay ?
Tha thướt trông em dáng hao gầy ,
Nhẹ nhàng quắc thướt chiếc mình dây .
Nhác trông lên cao bừng óng ánh ,
Ngân Hà lấp lánh chiếu sáng ngời .
Cô nàng thiếu nữ mộng chung đôi ,
Nhìn chăm ao ước muốn tỏ lời .
Câm lặng con tim tìm lối thoát ,
Mơ màng tha thiết cõi hồn tôi …
Chiều buồn giăng lối giọt mưa rơi ,
Thượng tuần le lói ánh sao dời .
Em vẫn ung dung hừng đôi má ,
Lòng anh man mác đập liên hồi …
Tưởng nhớ không nguôi đã mất rồi ,
Đêm về lạnh lắm lục bình trôi .
Em đi bỏ lại sầu bao nỗi ,
Nỗi buồn thắt thẻo cuối chân trời …
Cách bờ ruộng lúa nước buông xuôi ,
Cây tàn trụi lá chửa đâm chồi .
Cánh nhạn bơ vơ mùa đông tới ,
Lạc bạn kêu than hận núi đồi ..
Bên dòng đất lở xoáy vũng sâu ,
Con sông lợn cợn vẩn đục ngầu .
Làm sao biết được đời mưa nắng ,
Tuôn trào vượt sóng chảy về đâu …?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 08 tháng 3 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3