*0961 / EM ƠI , NHỚ MÃI TÊN NÀNG ,NGƯỜI CON GÁI ẤY DẶM ĐÀNG CÁCH CHIA .

Trong tâm thức , buồn vương đáo để ,
Biệt ly sầu , nhỏ lệ miên man …!
Cô đơn soi bóng trăng tàn ,
Đêm về mộng mị muộn màng tơ duyên .
.
Yêu tha thiết , chong đèn uốn nắn ,
Những vần thơ ứ đọng men say .
Chao ôi thấm khổ thân đày ,
Em nào hiểu thấu , để ngày hôm nay …!
.
Như lỡ chuốc , chua cay tình đã ,
Đâu có ngờ vội vã xoay lưng ?
Biết chăng chẳng đặng thì đừng ,
Bao niềm ao ước dửng dưng lạnh lùng …
.
Đau đớn lắm , tình chung đổ vỡ ,
Đắng cõi hồn than thở riêng mang !
Yêu thương qúy mến ngút ngàn ,
Nhưng không phải nợ phũ phàng cho ai …!
.
Anh thao thức , u hoài tiếc nuối ,
Bỏ ra đi tận cuối chân trời .
Ngàn trùng sóng nước chơi vơi ,
Chiếc thuyền vô định ra ngoài biển khơi …
.
Quay trở lại cuộc đời vô vọng ,
Khắc khoải lòng ước mộng tiêu tan .
Em ơi nhớ mãi tên nàng ,
Người con gái ấy dặm đàng cách chia …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 3 năm 2019
.