Ta đi nốt quãng đường trần tục lụy ,
Lang thang khắp chốn bốn bể chân trời .
Giữa quán trọ đời thảm cảnh chia phôi ,
Ôi đớn đau tàn hơi về cát bụi ..!
Những kẻ tiếp theo vô tình giẫm lối ,
Chốn nhân gian u tối kiếp lưu đày …
Rơi vào cạm bẫy lưới bủa trùng vây ,
Một xã hội thối tha bầy thú dữ …
Hành trình cuộc , ly hương khách lữ ,
Hàng triệu người bỏ xứ lìa quê .
Oái oăm không biết ngày về ,
Ôm lòng uất hận não nề phương xa …!
Cai trị bởi tà ma cọng phỉ ,
Bọn tôi đòi chủ ý mị dân ?
Chính sách ngu dốt cùng bần ,
Đói meo thống khổ khỏi cần thị uy .
. . . . . . . . . . . . .
Cuốn nhật ký còn ghi nét chữ ,
Bao thăng trầm tích trữ từng trang .
Yêu đương bối cảnh phũ phàng ,
Mối tình lãng mạn lỡ làng tuổi xuân …!
Vì thời thế muôn phần đau khổ ,
Lũ cọng nòi qũy đỏ dã man .
Buôn dân bán nước tham tàn ,
Anh như bao kẻ tìm đàng vượt biên .
Do phận số truân chuyên đành phải ,
Cách trở lòng nhớ lại vòng môi .
Chia ly vỡ mộng xa vời ,
Ngồi ôm kỷ niệm một thời trong tay …
Xưa từ thuở trông ngày đến tháng ,
Họp định kỳ hạch toán thu chi .
Nhìn lên bụp giảng chăm bề ,
Nghe ai diễn giải tối về còn vương …
Em khắc khoải tình thương tạm bợ ,
Đêm cô phòng trăn trở đèn chong .
Khi yêu thấm ngọt hương nồng ,
Nhưng không thể đặng , vọng trông được gì …!…?
Đời dâu bể , sầu bi tình ái ,
Vạn nỗi niềm để lại cưu mang !
Xa xôi bóng dáng ngút ngàn ,
Người đi không trở lệ tràn buông xuôi..!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 3 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3