Tình giẫm bước vòng qua xóm nhỏ ,
Gió vi vu trăng tỏ nguyện thề .
Hàng tre rũ nhánh lê thê ,
Quanh co ruộng lúa con đê lững lờ .
Mình quen biết trên bờ bến đợi ,
Chuyến đò đầy khách tới sang sông .
Gặp nhau cảm mến tơ lòng ,
Thuyền tình đưa đẩy chỉ hồng xe duyên .
Nơi heo hút rừng thiêng vượn hú ,
Bước quân hành chiếm cứ biên cương .
Nửa đêm phiên gác chiến trường ,
Hỏa châu soi sáng đối phương giặc thù .
Vẫn còn nhớ mùa thu ảo ảnh ,
Anh lên đường nặng gánh non sông .
Tủi thân má phấn cô phòng ,
Chiều hôm lạnh lẽo ước mong bóng chàng .
Lúc đưa tiễn , bẽ bàng rơi lệ ,
Sân ga buồn đáo để hỡi ơi …!
Xa khuất hun hút chân trời ,
Quay về chốn cũ sống đời bơ vơ …!
Yêu thương lắm , tình thơ dang dở ,
Thảm cảnh buồn cản trở lứa đôi !
Tòng quân săn giặc xa vời ,
Băng rừng lội suối rã rời thân trai …
Ôm kỷ niệm canh dài thức trắng ,
Con đường làng hanh nắng trưa hè .
Rộn ràng vang tiếng sầu ve ,
Căn nhà hiu quạng cập kề nâng niu …
Tình ta đã chắt chiu gìn giữ ,
Vẹn câu thề một chữ không sai ?
Thương anh nhỏ lệ u hoài ,
Trông ra vời vợi non đoài âm u …!
Anh hùng chí , tình thù rực lửa ,
Kiếp phong trần hận rửa cho xong .
Riêng em phận gái tơ tằm ,
Cưu mang nghĩa nặng muôn năm đợi chờ .
Hoàng hôn xuống , sương mờ ảm đạm ,
Nhớ nhung nhiều buồn chán thân côi !
Cách ly nhân dáng đâu rồi ,
Trọc trằn tưởng nhớ những lời anh yêu …!…?
Ghi nhớ một thời xa nhau trên đường chiến đấu diệt
quân thù Miền Bắc cọng phỉ …( 1968-1970 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 21 tháng 3 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3