Sông Ô Lâu chần chờ ai mong đợi ,
Có tìm về xin nhắn gởi mến thương ?
Tha hương cách trở vạn thuở đôi đường ,
Con đò lững lơ mù sương bến cũ .
Đi dọc trên bờ hàng cây lá rũ ,
Nắp lối mòn khách lữ lại chốn xưa .
Hai bên đồng ruộng trâu lấm cày bừa ,
Cô thôn nữ say sưa mùa cấy lúa .
Đến tận đầu làng rền vang chó sủa ,
Chúng cảm nhận mùi từ thuở chia ly ?
Gần hai mươi năm tách biệt phân kỳ ,
Người lỡ bước sầu bi lòng tê tái …!
Ngày xa quê vì đâu không ngần ngại ,
Cũng bởi vì quằn quoại nỗi thương đau !…?
Của bọn gian manh điêu đứng cầm đầu ,
Nhắm mắt đưa chân hằn sâu vĩnh biệt …!
Khóc sướt mướt , trời ơi buồn da diết ,
Nỡ tình nào bóp chết trái tim côi !…?
Chàng đi mất hút chẳng nói nên lời ,
Em chơi vơi nhìn cuộc đời trôi nổi …!
. . . . . . . . . . . . . .
Nơi Quê Hương có anh ngày nắng mới ,
Không còn gì diệu vợi lúc xa nhau ?
Mà nhớ chăng kỷ niệm buổi ban đầu ,
Cất giữ hộ em tình sâu thống khổ !
Vì ông trên khiến mình đi sai chỗ ,
Khi mùa thu bay lá đổ muôn chiều .
Để người yêu phải ôm mộng cô liêu ,
Nước mắt tuôn rơi , tiêu điều lộng gió …!
Em lấy chồng sau tình tan đổ vỡ ,
Nữa đâu nào má ửng đỏ vì yêu ?
Tay trong tay dạo bước dáng mỹ miều ,
Kề vai thẹn thùng điều chưa dám nói …
Con đò xưa bến sông chờ khách tới ,
Ngơ ngác nhìn ơi hỡi bóng người đâu ?
Mấy chục năm trôi nhuốm bạc mái đầu ,
Vang bóng một thời vì câu luyến ái …!
Tuy xa cách tình sầu vẫn sống mãi ,
Những lúc chuyện trò dưới mái trăng treo .
Chiếc xe cọc cạch tha thiết chung đèo ,
Sỏi đá cheo leo quê nghèo buổi ấy …
Ôi nhung nhớ buồn thương biết mấy ,
Vạn nỗi niềm đưa đẩy phân chia !
Thảm thê rớt lệ đầm đìa ,
Phận đời thân gái mai kia thế nào …?…!
*
Dĩ vãng xa xăm một thời lâu lắm ,
Suốt tháng năm dài sầu lắng tâm tư .
Vợ con nặng nợ tình nghĩa mong chờ ,
Đau xót con tim thẫn thờ vụng dại …!
Macao tháng 5 năm 1980 …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ghi lại Ngày 23 tháng 3 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3