Biết tìm đâu đây người xưa yêu cũ ,
Đã trót vội vàng Chức Nữ vọng trông ?
Trời đất bao la xa mặt cách lòng ,
Tình đến rồi đi mơ mòng số kiếp …?
Xui khiến chi đường trần ta kế nghiệp ,
Bao thăng trầm nối tiếp những thương đau !
Hỡi chàng thi sĩ lỡ bước tương cầu ,
Em đắm say tình thơ câu vụng dại …
Ôi da diết ngâm chìm trong ân ái ,
Mến thương người chẳng ngần ngại đắn đo .
Mặc cho trôi nổi trưa sớm con đò ,
Tình lãng mạn dày vò trên thân xác .
Không trách móc anh đem lòng ký thác ,
Đôi môi ngọt ngào dào dạt hương yêu .
Ai đã dìu em qua những buổi chiều ,
Thật tha thiết được nuông chìu không tưởng ?
Dù chuốc đắng cuộc tình đà tơ vướng ,
Trái tim chàng thần tượng của muôn hoa .
Nên em bến đợi dưới bóng trăng tà ,
Và đã cùng anh chan hoà âu yếm …
Có phải chăng hồn hoang nơi bến tạm ,
Đi qua chặng đường sạm nắng hanh hao .
Mây dông chợt đến nổi cơn mưa rào ,
Bước đăng hành nở lòng nào rũ áo …
Nhìn bóng khuất xa làm em ảo não ,
Lệ tuôn rơi trơ tráo bởi nhân tình !
Sao mà sắt đá trước cảnh điêu linh ,
Bóp chết con tim quay mình ngoảnh mặt …!
Em rưng rưng bằm môi mím chặt ,
Khóc âm thầm tất bật người đi .
Đôi ta không nợ nần gì ,
Âu là chăn gối cuồng si khát tình …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 28 tháng 3 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3