Nóng gay gắt đò ngang lặng lẽ ,
Chiếu ánh vàng nắng hé sang sông .
Lăn tăn gợn sóng phiêu bồng ,
Lững lơ đưa đẩy trên dòng buông xuôi .
Tìm đâu những ngày vui tuổi dại ,
Tình học trò nhớ mãi trong tôi .
Tung tăng trộn lẫn tiếng cười ,
Ngây thơ biết mấy trước thời bảy lăm .
Cơn gió thoảng đêm rằm soi sáng ,
Cội cây bàng dưới bóng trăng thu .
Chia phe trai gái căn cù ,
Tranh nhau bắt đuổi vi vu bầu trời .
Khi khôn lớn cuộc đời trôi nổi ,
Tình bạn bè mỗi đứa cách nơi .
Chim non tung cánh xa vời ,
Nhớ về quê mẹ sầu rơi cõi lòng …!
Chiều mưa lạnh mùa đông rét mướt ,
Bến đò đầy lúc trước tiễn đưa .
Đã hơn mấy chục năm thừa ,
Dấu chân in rõ người xưa không còn !
. . . . . . . . . . . .
Bơ vơ đợi , lối mòn giẫm bước ,
Chiếc đò buồn mắt ngước chờ trông .
Đong đưa tiếp dẫn xuôi dòng ,
Tim em giá buốt nối vòng thời gian …!
Long đong nỗi bẽ bàng thân thiếp ,
Tháng ngày dài tha thiết cầu mong !
Quốc kêu lẻ bạn băng đồng ,
Người đi đi mãi má hồng nhăn nheo …
Bởi số kiếp ngặt nghèo lận đận ,
Bội ước thề để hận trăm năm .
Nhớ thương tủi phận canh nằm ,
Biết bao trăn trở lệ thầm tuôn rơi …!…?
Nơi đâu đó bao lời yêu dấu ,
Gởi đến chàng có thấu cho chăng !
Xa xăm cản trở muôn ngàn ,
Yêu đương bé bỏng phũ phàng hỡi anh ..!
Nào ai đã tranh giành lũng đoạn ,
Cướp đoạt tình chuốc oán manh tâm .?
Thì thôi tại số chia phần ,
Lương tâm bội bạc xoay vần mai sau …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 30 tháng 3 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3