*0972 / DIỆT THAM Ô  CỌNG NÔ BÁN NƯỚC

Lúc anh đi Huế mình thê thảm ,
Cảnh đói nghèo muôn vạn khổ đau !
Thiên tai hạn hán phủ đầu ,
Chính quyền mê muội nuôi câu hận thù ?
.
Chiến thắng rồi sao ngu dữ vậy ,
Còn sặc máu cậy thế làm tàn .?
Lại thêm cướp của Miền Nam ,
Tham ô hối lộ đánh càn dân oan …!
.
Bốn mươi năm gian nan đói khổ ,
Người cùng bần không chỗ nương thân .
Đem con rước cháu xa gần ,
Vào Nam tiếm vị xà bần biết chi ..? ($)
.
Trọng cầm quân ù lỳ Tổng Bí ,
Fuck vẹo đầu Thủ Chỉ mặt heo ? (@)
Quang Chủ tra tấn dân nghèo ,
Cả ba vén háng lộn lèo Kim Ngân …
.
Trước nguy nan cùng bần đất nước ,
Chúng vơ tiền chạy trước bắt cầu .
Vạch đường xa xứ Âu Châu ,
Quê Hương bán đứng bọn Tàu lăm le …
.
Cửa bạo quyền bao che đảng tịch ,
Dân hiền lành là địch ” Cọng Nô “.
Thương thay ” hoạ bứt dư đồ “, (&)
Điêu tàn thấy rõ cơ hồ nát tan .!
.
Hỡi dân ta bừng gan đứng dậy ,
Đồng quyết tâm chiếm lấy Giang San .
Cứu nguy đuổi bọn tham tàn
Con đường sáng lạng huy hoàng tương lai …
.
Lấy yêu thương nằm gai nếm mật ,
Đảng Cọng này rước giặc ngoại bang .
Thanh niên quyết chí hàng hàng ,
Xung phong đoàn kết đánh tan quân thù …
.
Ghi chú :
($) Tiếm vị : là giành chỗ .
(@) Fuck là tiếng anh , đọc là ” Phắc “
Nhưng kêu theo tiếng Việt đọc là ” Phúc “
(&) Tản Đà
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 16 tháng 9 năm 2016
.