Chiều âm u tỏa mù sương khói ,
Nghe trong lòng đau nhói cưu mang .
Anh đâu cách biệt ngút ngàn ,
Có còn thương nhớ lệ tràn hôm nao …?
.
Buổi cuối tuần ôi sao buồn lắm ,
Đêm trăng mờ ảm đạm lê thê …!
Chập chùng đôm đốm sau hè ,
Chờn vờn le lói hàng tre xanh dờn .
.
Mùa thu tan thổi dồn gió chướng ,
Đông lạnh về vất vưỡng cành cây .
Khô khan những nhánh hao gầy ,
Vi vu chao động vần mây kéo ùn .
.
Dưới bầu trời mưa phùn lất phất ,
Trong căn phòng lần lật trang thư .
Chuông xa vẵng tiếng ù ù ,
Mang theo âm hưởng thiên thu ngàn trùng .
.
Thật não nùng hình dung nhắc nhở ,
Bóng người đi vạn thuở âu sầu !
Hồn em hoang dại đêm thâu ,
Cô đơn biết mấy thấy đâu nữa chàng …?
.
Nhớ nhung anh canh tàn đông đã ,
Ôm lạnh lùng dóng dả mưa rơi …
Một mình trong cảnh rối bời ,
Hay không anh hỡi cuộc đời đắng cay ..!…?
.
Dù cho muôn sự trời bày ,
Đừng nghe quên nghĩa đoạ đày thân em …?
Mong sao giấc ngủ êm đềm ,
Không còn mộng mị , khát thèm cho nhau …!
.
Tuổi yêu đương tương cầu sóng bước ,
Đợi người về tha thướt bên anh .
Vòng tay âu yếm ngọt lành ,
Bao nhiêu chất chứa để dành riêng côi …!
.
Suy tưởng lại một thời cách trở ,
Em giật mình cái thuở cô đơn …
Nhớ thương đau xót mỏi mòn
Lưng tròng nhỏ lệ cõi hồn nát tan …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 10 năm 2016
.
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3