*0977 / MẤY VẦN THƠ NGẮN QUA NHỮNG GIÒNG SÔNG XỨ HUẾ .  – HƯƠNG GIANG TRÀN LÁ CUỐN .

Trên mái nhà xạc xào liên tiếp ,
Gió vi vu thương tiếc úa vàng .
Lan tràn vẩn đục dòng nước Hương Giang ,
Ùn ùn kéo theo muôn ngàn lá cuốn …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 6 năm 2016
.
  – SÔNG ĐÀO
.
Sông Đào chảy xuôi từ cầu Bạch Hổ ,
Sau nhà xóm cũ tuốt xuống Bao Vinh .
Tỏa rộng Hương Giang lặn lội qua Sình ,
Cuồn cuộn thông ra bồng bềnh phủ sóng …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 13 tháng 6 năm 2016
.
  – SÔNG AN CỰU
.
Chảy thẳng dòng con sông An Cựu ,
Truyền thuyết rằng nắng đục mưa trong ?
Tung tăng nước đổ ra đồng ,
Ruộng nương cày cấy trông mong phũ đầy .
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 14 tháng 6 năm 2016
.
  – SÔNG BỒ XUÔI CHẢY
.
Núi Phong Sơn sông Bồ băng suối ,
Qua buôn làng xuống tới Phong An .
Xuôi cầu An Lỗ vội vàng ,
Thênh thang Phù Lễ , Hạ Lang ngút ngàn …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 6 năm 2016
.
  – Ô LÂU BẾN VẮNG
.
Sông Ô Lâu ngồi trông bến vắng ,
Bỏ ra đi biệt hẳn tin về .
Chiều hôm gió lạnh lê thê ,
Trên bờ vang tiếng não nề Quốc than …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 16 tháng 6 năm 2016
.
  – SÔNG AN CỰU NẮNG ĐỤC MƯA TRONG
.
Qua Phần Dương nối liền An Cựu ,
Đi ngoằn ngoèo nặng trĩu cánh đồng .
Cầu trời nước lớn mưa trong ,
Tung tăng cá lội trên dòng đẩy đưa .
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 17 tháng 6 năm 2016.
.