( Họa theo vần thơ “Ga Cuối Mong Manh” của Nữ
Thi Sĩ Chiều Tím )
Lời ước hẹn , còn , chưa , trót đợi ,
Xuân lại về nhắn gởi cùng ai ?
Vần thơ uốn nắn đêm dài ,
Nghe như đau nhói lạc loài hồn hoang !
Đừng tìm đến mơ màng nhung nhớ ,
Hoa cúc vàng chớm nở đầu năm .
Tình trong vương vấn canh nằm ,
Gởi người yêu dấu muôn lần thiết tha !
Âm u lạnh nhìn ra song cửa ,
Cây ươm chồi sắp sửa đơm bông .
U uất tiếc nuối trong lòng ,
Tháng năm bao nã cấy trồng công lao .?
Cô đơn chuốc , trời cao sắp xếp ,
Sống hài hoà kế tiếp thăng hoa .
Có , không , trong cõi ta bà ,
Mong manh dù đã cuối ga cuộc đời …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 03 tháng 4 năm 2019
GA CUỐI MONG MANH
Dẫu có hẹn anh cũng đừng đợi nữa
Xuân năm nay một nửa trả cho người
Câu thơ tình ngổn ngang còn viết dở
Xốn xang lòng nghe chát mặn bờ môi !
Dẫu có nhớ, anh ơi đừng tìm nhé
Bông cúc quỳ mãi lặng lẽ chiều xuân
Vẫn miệt mài gom câu vần đan dệt
Gửi về anh yêu dấu đến muôn lần !
Dẫu có lạnh anh hãy ra hé cửa
Ngàn chồi xanh đang ươm nhựa bên song
Tiếc nuối chi những gì ta đã mất
Tháng năm xa đã vả vất cấy trồng !
Dẫu một mình hãy cứ vui anh nhé
Sống hữu tình không cô lẻ đâu anh
Đời vô thường vốn quá nhiều trắc trở
Hãy mở lòng dẫu ga cuối mong manh !
Chiều Tím 16/02/2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3