Ta quen biết từng ngày tháng cũ ,
Buổi đông hàn nước lũ lên cao .
Sân trường ngập lút tuôn trào ,
Hai hôm nghỉ học ngao du bạn bè .
Tình cờ gặp thuyền ghe cập bến ,
Chợt thấy nàng vừa đến sau lưng .
Đôi mắt tha thiết ngó chừng ,
Suy tư lưỡng lự ngập ngừng bâng quơ .
Bao năm tháng tình thơ bộc phát ,
Khóm tre làng hóng mát đôi khi .
Vấn vương tuổi mộng xuân thì ,
Vắng nhau cảm thấy lối về quạnh hiu .
Con đường làng chắt chiu hình bóng ,
Cứ mỗi ngày lóng ngóng em qua .
Mến yêu luyến ái đậm đà ,
Tình anh cứ thế dần dà tràn dâng …
Muốn bày tỏ , phân vân ngần ngại ,
Phải làm liều gần lại chững hưng .
Lắp bắp giọng nói lập lừng ,
Thấy em e thẹn mặt bừng đỏ hây …
Nhìn nhân dáng hao gầy mảnh khảnh ,
Cảm khoái lòng kiêu hãnh song đôi .
Dắt nhau qua những cánh đồi ,
Vui cười diễu cợt ngọt lời thương yêu .
Và cứ thế muôn điều muốn nói ,
Lá thư tình tiếp nối đổi trao .
Có lúc tha thiết nghẹn ngào ,
Ngôn từ bóng bẩy lệ trào vì ai !..?
Không dám nói , u hoài mật đắng ,
Suốt đêm trường thức trắng chao ôi !
Gia đình vượt biển thôi rồi ,
Tình em chắc phải xa vời biệt ly !
Anh đơ điếng tình si vụng dại ,
Mắt tuôn rơi kết lại thành dòng .
Mịt mù chi nữa mà mong ,
Chia phôi nuốt lệ tuột vòng dây oan …!
Thật đau đớn tình tan ai oán ,
Cuộc hành trình ngao ngán điêu linh !
Phân ly cất bước độc hành ,
Giòng đời lạc lối cùng vành thế gian …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 05 tháng 4 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3