Tà áo tung bay giữa phố phường ,
Dáng người yểu điệu bóng tà dương .
Tướng đi dịu dàng trông mảnh khảnh ,
Chân thon lả lướt trên vệ đường .
Thấy em kiều diễm thắm hoa tình ,
Điệu đà chúm chím nụ cười xinh .
Nghe man mác mơ màng hoang dại ,
Đêm dài tơ tưởng mộng ba sinh .
Ước mơ kết nối áng mây hồng ,
Cùng nhau hò hẹn dưới đồi thông .
Mãi miết vấn vương từng ấp ủ ,
Yêu đương tha thiết tự đáy lòng …
Nhớ nàng biết mấy biệt tình thương ,
Xông pha trận địa bãi chiến trường .
Hỏa châu rơi màn đêm soi sáng ,
Nỗi niềm bi đát sầu cố hương !
. . . . . . . . . . . .
Chốn cũ năm xưa vẫn phố phường ,
Nào đâu nhân dáng bóng tà dương ?
Nàng bỏ ra đi tình mất dạng ,
Mình tôi chết lặng đứng vệ đường .
Thẫn thờ ảo não ánh hoàng hôn.
Trông ai lạnh buốt thấm cõi hồn !
Ôi khắc khoải chiều hôm chạng vạng ,
Kêu buồn lạc bạn tiếng quốc khan !
Em chia cách , tình tan lạc bước ,
Lỡ cung đàn nguyện ước xa vời ?
Câu thơ hò hẹn đầu môi ,
Bay theo mây gió chân trời biệt ly !
Căn phòng nhỏ khắc ghi tình tứ ,
Như hiện về cảnh cũ yêu đương .
Vòng tay trìu mến miên trường ,
Còn đâu em hỡi …tiếc thương nghẹn ngào …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Vacation Days on Emerald Princess – Princess Cruises .
Bồng bềnh trên biển Thái Bình Dương .
Huatulco City of MEXICO Ngày 22 tháng 4 năm 2019 .
From 18 April to 03 May 2019