Ôi Đất Nước tàn đời chính chiến ,
Quân bạo tàn xâm chiếm Giang Sơn .
Toàn dân căm phẫn ngậm hờn ,
Mua quan bán nước vô ơn giống nòi …
Giặc hồ cáo tôi đòi trung cọng ,
Cướp chính quyền lật lọng lưu manh .
Quốc Gia phá nát tan tành ,
Bắt con đấu tố bêu danh ông bà .
Ruộng cải cách muôn nhà chết thảm ,
Vô luân thường xử trảm không tha .
Trường chinh phản tặc gian tà ,
Đem cha chôn sống mẹ già thả trôi .
Khu xuân đặng đồ tồi ngỗ ngược ,
Tổ tiên mày bạc phước sinh ra .
Đâm cha chém chú gọi là ,
Cúi lòn nịnh bợ ba hoa anh tài .
Cả miền Bắc u hoài đau khổ ,
Đưa dân vào tận chỗ cùng đinh .
Manh nha lũ đám ba đình ,
Trên kềm dưới kẹp cực hình nguy tai …
Với chính sách kê khai hộ khẩu ,
Cho dễ bề chiết khấu gạo cơm .
Phân chia lương thực lưng phần ,
Làm cho thiếu thốn diệt mầm đấu tranh .
Bị nhồi sọ đầu xanh tuổi trẻ ,
Những ngôn từ của kẻ man di .
Hoang dâm , chém giết sá gì ,
Nói năng vô đạo sợ chi ai nào ?
Ngu si quá làm sao hiểu được ,
Bọn trọng nòi đưa rước tàu ô .
Mánh mung bán tháo cơ đồ ,
Khom lưng liếm háng bưng bô cận bình .
Bốn bốn năm cán binh lột xác ,
Nhờ tham ô khoác lác đổi đời .
Ngày xưa(trước 1975)chẳng khác ma trơi ,
Vào Nam bóc lột học đòi vinh hoa !
Không biết nhục , mù loà tăm tối ,
Sống đọa đày nón cối dép râu .
Miền Nam của khối mong cầu ,
Vào khuân , nào vác đầy tàu mang ra …?
Bảy triệu tên tà ma thổ phỉ ,
Cùng tập đoàn đảng đĩ cọng nô .
Tung tăng cướp của giật đồ ,
Bao nhiêu phố thị tha hồ giành nhau ?
Mầy rêu rao đỉnh cao trí tuệ ,
Đúng con nhà cốt khỉ lai căn .
Cữ nhân tiến sĩ mua bằng ,
Phổ thông chưa học ngu đần tất nhiên !
Đừng mơ tưởng luân phiên cai trị ,
Nước Việt này đâu chỉ riêng bây ?
Đem dâng cho bọn quan thầy ,
Cầu xin mạng sống chuỗi ngày lòn trôn .
Nguyễn Doãn Thiện
Lênh đênh trên vùng trời biển cả Nicaragua .
Vacation days Ngày 24 tháng 4 năm 2019
Thien Nguyen