Em khắc khoải u hoài nỗi nhớ ,
Nhìn bầu trời lấp ló ngàn sao .
Âm vang tiếng khẽ hôm nào ,
Cùng ai tâm sự nghẹn ngào rưng rưng …!
.
Đêm khuya khoắt hình dung một cõi ,
Ở phương nào len lỏi chân đi .
Tha hương cách biệt kinh kỳ ,
Ôm lòng đau đớn sầu bi não nề !
.
Nắng gay gắt trưa hè vắng gió ,
Sắc phượng hồng mớm trổ đơm hoa .
Lung linh chiếu sáng chói loà ,
Một thời áo trắng chan hoà luyến thương .
.
Xa nhau để đôi đường mộng vỡ ,
Mãi mong chờ từ thuở chia ly !
Miên man chợt thấy anh về ,
Dìu em dạo bước tiếng ve đầu mùa .
.
Nay đâu nữa nô đùa hai đứa ,
Lời ngọt ngào như rứa thì thôi !
Nâng niu chìu chuộng không rời ,
Còn chi sung sướng một thời trăng hoa …
.
Ngoài trận địa quê nhà biệt vắng ,
Bước quân hành một nắng hai sương .
Rừng thiêng heo hút chiến trường ,
Săn lùng giặc cọng nhiễu nhương xóm làng .
.
Anh thương hỡi , tình loang trang giấy ,
Trải cõi lòng biết mấy yêu đương !
Cách chia trên vạn nẻo đường ,
Niềm tin em vẫn vấn vương bóng chàng .
.
Trong giấc ngủ bàng hoàng mơ mộng ,
Tay trong tay dưới bóng trăng rằm .
Nguyện thề chung gối trăm năm ,
Nhìn chăm đắm đuối nối vòng tay đan .
.
Sau tiếng nấc lệ tràn bao nỗi ,
Bên ngọn đèn le lói bóng đen .
Xót thương thân thiếp phũ phàng ,
Tình anh lính chiến dặm đàng xông pha .
.
Nghiệp quả báo tà ma đảng cướp ,
Quân bù nhìn đứng trước diệt vong ?
Trọng ngân fuck niểng tay còng ,
Đánh tan cọng phỉ truy lùng háng nô …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Du hành trên kênh đào Panama nối liền hai vùng biển
Đại Tây Dương và Thái Bình Dương .
On Vacation days Ngày 28 tháng 4 năm 2019