*0990 / TUNG TĂNG TÌNH NGHĨA ĐONG ĐẦY , CHO EM TOẠI NGUYỆN THÁNG NGÀY CHẮT CHIU . .

   .

Mưa day dứt ngoài hiên xối xả ,
Nghe bầu trời giục giã cơn dông .
Nước lên lai láng cánh đồng ,
Từng đàn cò trắng lượn vòng không gian .
.
Tiếng sấm chớp gầm vang vọng lại ,
Tối mịt mù dưới mái âm u .
Xa xa chuông gióng ù …ù …
Buồn rơi đáo để , biệt cù sầu bi !
.
Chia phôi cảnh người đi kẻ ở ,
Kiếp má hồng cản trở yêu đương !
Cô đơn tủi phận môi hường ,
Tuổi còn son trẻ canh trường lẻ loi !
.
Vi vu gió , ngàn khơi bão tố ,
Khổ riêng mình biết tỏ cùng ai ?
Yêu thương lỡ trót an bài ,
Trùng dương vạn dặm lạc loài phong ba …
.
Em thức giấc , nhìn ra song cửa ,
Thấy mơ màng hé nửa vầng trăng .
Xót thương rớm lệ hai hàng ,
Còn bao lâu nữa được chàng nâng niu …
.
Đêm cô quạnh , đìu hiu trăn trở ,
Ôi chuỗi đời nhung nhớ hỡi ai !
Canh khuya trống giục ngân dài ,
Phòng không thiếu vắng u hoài dáng xưa !
.
Lửa ân ái mình chưa nồng ấm ,
Biệt cách tình lệ ngấm thương đau !
Bên kia nửa trái địa cầu ,
Nào anh có thấu giang đầu ngóng trông !
.
Những ao ước cầu mong chứng giám ,
Vòng tay choàng dưới áng mây bay .
Tung tăng tình nghĩa đong đầy ,
Cho em toại nguyện tháng ngày chắt chiu …
.
Nhớ lại mười năm trời ngàn trùng xa cách , lênh đênh trên
biển Thái Bình Dương ….( Mồng 4 tháng 02 Âm lịch năm 1980 )
.
Nguyễn Doãn Thiện
Trên vùng trời biển Đại Tây Dương , lãnh địa Colombia …
On Vacation days Ngày 30 tháng 4 năm 2019