*0991 / MƠ MÀNG NGOÀI CỬA MƯA RƠI ,   NƯỚC MẮT RÀNG RỤA HỠI ƠI CUỘC ĐỜI . . !

Ngơ ngác nhìn quanh buổi tan trường ,
Trời thu ảm đạm tình vấn vương .
Bao nhiêu tà áo tung tăng lượn ,
Dáo dác về đâu cuối nẻo đường ?
.
Dịu dàng con gái tỏa mùi hương ,
Màu trắng thướt tha giữa phố phường .
Khúc khích nói cười nghiêng che nón ,
Nhìn em e thẹn thấy mà thương …
.
Chiều tàn bảng lảng bóng tà dương ,
Dáng đi mảnh khảnh bước ngập ngừng .
Theo lối mòn băng qua ngỏ vắng ,
Nỗi niềm xao xuyến tuổi yêu đương .
.
Ước mơ tình đến nguyện cầu mong ,
Cùng nàng tâm sự nụ môi hồng .
Tha thiết nâng niu hòng thương mến ,
Mộng đẹp bên thềm dưới trăng trong .
Ấp ủ yêu ai ngập cõi lòng ,
Lỡ làng ngang trái phận long đong !
Anh đi để lại sầu lưu luyến ,
Xa ngàn trùng cách biệt đại dương …
.
Xóm cũ quay về buồn da diết ,
Còn đâu nữa thân thiếp rã rời .
Mơ màng ngoài cửa mưa rơi ,
Nước mắt ràng rụa hỡi ơi cuộc đời …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Lênh đênh vùng trời biển Ft.Lauderdale , Tiểu bang Florida .
On Vacation days Ngày 03 tháng 5 năm 2019 .