*0992 / TIỄN CHÂN ĐẾN CUỐI NẺO ĐƯỜNG , BÌNH AN GIẤC NGỦ , ĐOẠN TRƯỜNG PHÂN LY . . !

Sống giữa dân gian cảnh chợ đời ,
Mấy ai toại nguyện cuộc đầy vơi ?
Thực thể bon chen lòng man trá ,
Vô thường cõi tạm lệ tràn rơi !
.
Bởi nhân sinh chóng vánh một thời ,
Ân tình bội nghĩa bạc trắng vôi !
Cách trở chia phôi buồn bao nỗi ,
Nào ai biết được tháng ngày trôi …?
.
Từ tấm bé tiếng mẹ ru hời ,
Mong con khôn lớn tuổi rong chơi .
Nước mắt xuôi tròng tình phụ mẫu ,
Mỏi mòn thương nhớ phận mồ côi .
.
Người đã xuôi tay biệt cõi trần ,
Nhọc nhằn chuốc đắng nỗi gian truân .
Lận đận cưu mang tình cảm mến ,
Vòng xoay con tạo đã chia phần .
.
Dẫu trọn kiếp trăm năm là mấy ,
Chẳng vui chi cũng thấy nực cười .
Thuở còn son trẻ đôi mươi ,
Nhanh như ánh chớp không lời trối trăn …
.
Khóc nức nở vết hằn sâu lắng ,
Chốn phong trần thiếu vắng yêu thương !
Tiễn chân đến cuối nẻo đường ,
Bình an giấc ngủ đoạn trường phân ly …!
.
Anh nhắm mắt ra đi vĩnh biệt ,
Lúc sinh thời da diết khổ đau .
Quân gian bè lũ cầm đầu ,
Vô lương cuồng bạo chạy đâu luân hồi …( quả báo )
.
Vui lên hãy , thì thôi mặc chúng ,
Kiếp đọa đày sẽ hứng chịu thôi .
Mây bay tản mạn lưng đồi ,
Vong linh chín suối đổi dời thong dong …
.
Thương nhớ ngày anh Hai qua đời năm 2011 .
sau 45 năm mang bệnh tật vì bị tra tấn dã man …
( từ năm 1966 đến năm 2011 )
.
Nguyễn Doãn Thiện
Tampa Bay , Florida Ngày 05 tháng 5 năm 2019
On Vacation days .