Buồn chất ngất ngấn trào lệ ứa ,
Khô cạn tròng lời hứa trôi sông .
Tim yêu đắm đuối nằm lòng ,
Tình coi như đã ngoài vòng tay đan .
.
Xa vạn lý tin chàng cập bến ,
Sau mười ngày ghé đến Macau .
Nghe đâu thể chế nhiệm mầu ,
Phần đất tỵ nạn dưới bầu tự do .
.
Em quay quắt sầu lo thân phận ,
Kéo dài ngày cùng tận cam go .
Cọng quân chủ thuyết cuồng hồ ,
Vô nhân tàn bạo reo hò gian manh .
.
Chúng tàn độc vận hành đất nước ,
Mất tính người bạc phước con dân .
Độc tài thống trị ngu đần ,
Tiêu hao , thiếu đói , cùng bần , khổ đau !
.
Tự do chỉ , trưng cầu con đảng ,
Đã lộng hành tán tận lương tâm .
Tham ô , cướp của , giam cầm ,
Lầu cao , biệt phủ , hoang dâm chính quyền .
.
Nó bất kể , cha truyền con nối ,
Ngồi trị vì những khối óc ngu .
Vô tri dốt đặc tầm thù ,
Phân ra lãnh thổ đặc khu giao tàu .
.
Với chính sách hậu tâu tiền trảm ,
Giang Sơn này mày bán chia tay .
Ngàn năm lịch sử phơi bày ,
Đố bây chạy thoát tù đày khổ sai ?
.
Em không trách tình ai biệt vắng ,
Đi nước cờ mật đắng ngậm cay .
Mới hay trị giá đong đầy ,
Tinh thần dân tộc chuỗi ngày đắp xây …
.
Trên thực tế , bủa vây thế trận ,
Bọn hung tàn mạc vận suy vong .
Đồng Minh chiến đấu nhất tòng ,
Tàu ô , Việt cọng khó lòng thoát thân ?
.
Đây thiên võng , càn khôn tận diệt ,
Lũ côn trùng chết tiệt không xa .
Ác ôn quả báo gian tà ,
Giết người bóc lột kêu ca thấu trời ..!
.
Nguyễn Doãn Thiện
St.Petersburg , Florida Ngày 12 tháng 5 năm 2019