*1001 / CHỢT NGHE SÂU LẮNG U HOÀI , MIÊN MAN TRĂN TRỞ ĐÊM DÀI CHÓNG QUA . . !

Đường tình ấy miệt mài chẳng tới ,
Mãi theo tìm lạc lối quanh co .
Biết bao tháng đợi năm chờ ,
Vẫn không bắt kịp , bóng mờ sương đêm …
.
Anh có biết lòng em sâu thẳm ,
Nhớ nhung chàng buồn lắm triền miên !
Cheo leo heo hút ngọn đèn ,
Viết vô trang giấy nói lên nỗi niềm !
.
Mong được gặp ngày liền ước muốn ,
Trao thư tình luống cuống tay run .
Yêu ai không dám , ngại ngùng ,
Lời thay diễn tả thủy chung dạt dào …
.
Lúc sơ khởi , hỏi chào quen biết ,
Mắt chăm nhìn tha thiết lắm cơ !
Xã giao qua buổi tình cờ ,
Thuyền em như đã đến bờ yêu đương .
.
Hẹn hò trước sân trường bãi học ,
Cùng nhau về theo dọc con sông .
Hương Giang nước chảy xuôi dòng ,
Nhởn nhơ hai đứa đem lòng vấn vương …
.
Chia tay lúc trời nghiêng xế bóng ,
Mắt đăm chiêu triển vọng trông chờ …
Tháng ngày âu yếm tình thơ ,
Du dương tuổi trẻ , giấc mơ học trò .
.
Rồi lo sợ , tình cho trục trặc ,
Bởi thương nhiều , huyền hoặc sinh nghi ?
Bảnh trai lắm kẻ suy bì ,
Mặc ai đi đứng canh me không rời .
.
Thương yêu lắm hỡi người trong mộng ,
Biết khi nào mình sống chung đôi ?
Dìu đi kắp chốn khốn rời ,
Song mành say đắm tuyệt vời mây mưa !
.
Em thức giấc , trời vừa tảng sáng ,
Khúc nhạc buồn tiếng hát liêu trai !
Chợt nghe sâu lắng u hoài ,
Miên man trăn trở đêm dài chóng qua …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 02 tháng 6 năm 2019