*1003 / SẴN SÀNG ĐẤU TỐ ÔNG BÀ , CÔNG ƠN DƯỠNG DỤC , LỆ NHOÀ NỒI DA .  . 

Côn đồ đảng độc tài cọng phỉ ,
Bọn tôi đòi cốt khỉ Trường Sơn .
Nguyện thề liếm háng lòn trôn ,
Chẳng thà mất nước còn hơn tước quyền .
.
Đó là cũng lời nguyền chỉ dạy ,
Thằng cáo hồ xúi quẩy dân ngu .
Từ vùng Bắc Việt chiến khu ,
Chăn trâu giữ vịt đặc thù man di .
.
Với chính sách cuồng si nhồi sọ ,
Làm những điều không có nhân văn .
Vô luân gian ác cầm bằng ,
Đâm cha chém chú bảo rằng cháu ngoan ?
.
Lệnh hồ tặc bày đoàn với đội ,
Vâng lời đảng phản đối mẹ cha .
Sẵn sàng đấu tố ông bà ,
Công lao dưỡng dục lệ nhoà nồi da …!
.
Chinh đồng duẫn tà ma lộn giống ,
Mang mặt người huyết thống súc sinh .
Lăng xăng ở chốn ba đình ,
Hoang dâm trụy lạc quy trình đảng ta .
.
Và cứ thế Sơn Hà lũng đoạn ,
Cướp chính quyền hút cạn tài nguyên .
Chia nhau khắp nẻo bưng biền ,
Đốn cây phá núi rừng thiêng ngậm ngùi !
.
Vẫn kế tiếp dập vùi sương khói ,
Vào từng nhà giở thói lưu manh .
Đô la vàng bạc tranh giành ,
Kê khai tư sản sao đành hỡi bây ?
.
Bắt quân lính lưu đày núi thẳm ,
Vì tự ái , mặc cảm ngu si .
Miền Nam quả thật khó bì ,
Tình thâm , nhân ái , không hề ác tâm .
.
Đồ chết đói lần khân liều mạng ,
Bởi thân cùi nào ngán , đúng không ?
Lâu đài , xe cộ tứ tung ,
Tha hồ mà hốt , tập trung mang về …
.
Chẳng thấy nhục lũ bè vô học ,
Cứ nghĩ rằng dám chọc đảng chơi ?
Uy nghi quán thế nhất thời ,
Tuy rằng thiếu chữ , tuyệt vời lắm cơ …
.
Ôi tội nghiệp , ngây thơ dốt đặc ,
Kiếp bù nhìn khôn vặt tiểu nhân .
Khom lưng nịnh hót quan cần ,
Tàu ô khống chế , đời tàn Việt gian …
.
Tội bán nước quy hàng trung cọng ,
Sẽ có ngày mau chóng trả vay ?
Bắt dân đánh đập tù đày ,
Đất nhà ăn cướp rồi đây thế nào ?
.
Hỡi cọng đảng , hôm nao đến lượt ,
Khóc sụt sùi xin được ân tha !…?
Luân phiên quả báo gian tà ,
Diệt trừ tận gốc mọi nhà an vui …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 29 tháng 6 năm 2019