*1005-0724 /  DẦM DỀ MƯA TRÊN XỨ HUẾ

Quê tôi Huế mưa dầm gió bấc ,
Thổi lạnh lùng thức giấc nửa đêm .
Vi vu ngoài phía song rèm ,
Co ro cầm cập chăn mền thiếu anh …?
.
Trời đen tối cây cành lay động ,
Rơi tầm tã tiếng lộng sau hè .
Em mơ bên dãy hàng me ,
Con đường rợp bóng trưa về nghĩ chân .
.
Từ ngày đó tòng quân diệt giặc ,
Hai đứa mình bằng bẵng cách xa .
Mỗi lần về phép thiết tha ,
Sau mười ngày đã chan hoà lệ rơi !
.
Đông lạnh ngắt tơi bời khắp chỗ ,
Mưa não nề trút đổ nơi nơi …
Hiu hắt con phố một thời ,
Có còn đâu nữa ngọt lời thương trao ?
.
Ù ù gió biết bao nỗi nhớ ,
Đêm cô phòng than thở buồn vương ,
Xa xôi biệt hẳn phố phường ,
Riêng em quạnh quẽ dặm trường anh đi …
.
Thêm chờ đợi sầu chi nức nở ,
Sợ tới ngày mộng vỡ bi ai …!
Chiến tranh vẫn mãi kéo dài ,
Muôn dân chết thảm rồi đây thế nào…?
.
Lũ cọng sản lao đao cùng khổ ,
Chúng đâm liều khủng bố lương dân ?
Ôm bom giết hại quanh vùng ,
Chợ đò trường học bất cần học sinh …
.
Cách ba bữa tù binh bắt đặng ,
Đã đầu hàng sau trận Khe Sanh .
Đi xem em thấy không đành ,
Nhìn toàn trẻ nhỏ bị hành vô Nam …!
.
Buồn thay chế độ dã man ,
Tuổi thơ không kể bắt càn sung quân .
Các em phải được quây quần ,
Sao lùa vào lính gian truân tội tình …!…?
.
Nào anh hỡi quanh mình giặc đánh ,
Là con nít xin tránh mục tiêu .?
Phương Bắc cho uống thuốc liều ,
Lăn vô chịu chết thân thiêu chẳng nề …!
.
Mai đây trên chuyến đường về ,
Lần này có phép bốn bề lạnh căm .
Chung chăn sưởi ấm đêm nằm ,
Thỏa lòng trông ngóng biệt tăm tháng ngày …
.
Nhớ lại cái thời chiến tranh năm 1968 tại Huế
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 10 tháng 8 năm 2019