Mưa hiu hắt thu tàn vàng ố ,
Chớm đông về úa đổ khắp nơi .
Tung bay lơ lững giữa vời ,
Hàng cây thấm lạnh kêu trời thở than !
.
Nghe róc rách muôn ngàn lá cuốn ,
Chảy theo dòng đi xuống vực sâu .
Lăn lóc tiếp nối qua cầu ,
Cuốn trôi ra bể còn đâu bến bờ ?
.
Đời xơ xác bơ vơ trơ trọi ,
Mỏi mắt nhìn chờ đợi xuân sang .
Hoen khô ứa đọng hai hàng ,
Cuộc đời dâu bể muôn vàn đổi thay !
.
Thân em chịu hao gầy một bóng ,
Kể từ ngày biệt vắng còn chi ?
Thương yêu tuổi mộng xuân thì ,
Anh đi quân dịch trầm mi lệ tràn …!
.
Đêm thao thức mơ màng tỉnh giấc ,
Tiếng côn trùng đồng loạt âm vang .
Buồn chi lạ rứa chứa chan ,
Nghe bên bụi dứa cóc vàng kêu mưa .
.
Cô đơn tủi phận vừa mười tám ,
Phải xa nhau nắng hạn lâu ngày !
Mong anh có phép đi ngay ,
Được khi mưa xuống phủ đầy cạn khô …?
.
Ôm kỷ niệm mơ hồ lẫn quẫn ,
Môi ngọt ngào tay quấn lại nhau .
Thương yêu quý mến cung cầu ,
Ôi chao biết mấy còn đâu , tuyệt vời …
.
Qua chín tháng tách rời đằng đẵng ,
Xong quân trường nghe đặng hai tuần .
Lòng nao vẫn mãi bâng khuâng ,
Sao em chưa thấy phu quân đáo kỳ …?
.
Thoáng đưa đẩy tứ bề lạnh lắm ,
Em trông chờ sưởi ấm đêm đông .
Lâu lắc mới được gặp chồng ,
Còn chi sung sướng trông mong mỏi mòn …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 11 tháng 8 năm 2019