Tóc buông thả tung theo chiều gió ,
Trên con đường phượng đỏ thắm rơi .
Lay bay cánh đổ lưng trời ,
Cùng đàn bướm lượn nhởn nhơi nắng chiều .
.
Nghe phảng phất thơm mùi da thịt ,
Quện vào anh ôm siết săng mềm .
Yêu đương mộng đẹp triền miên ,
Ước mơ thầm kín khắp miền hoang vu …
.
Chiều chạng vạng mây mù xẫm tối ,
Sợi tơ lòng kết nối con tim …?
Mến thương âu yếm đắm chìm,
Tình ta như thể đôi chim băng ngàn .
.
Mắt say đắm đêm tàn vụng dại ,
Buổi ban đầu ngần ngại bồn chồn …
Cơ hồ trống giục lòng nôn ,
Vòng tay ân ái ngập hồn lên mây .!
.
Xa cách mới đôi ngày lo lắng ,
Sợ tình mình chẳng đặng bền lâu. ?
Đêm hôm trăn trở âu sầu ,
Gặp nhau sung sướng vạn cầu như mong …
.
Thu ảm đạm mùi bông cỏ úa ,
Nghe ngọt ngào như lúa trổ hoa.
Nâng niu trìu mến chan hòa ,
Nhìn em trắng nuốt một toà nguy nga …
.
Hoàng hôn bóng xế qua cầu ,
Lam mờ ngất ngưỡng dưới bầu sương sa .
Phồng căng cơ thể nõn nà ,
Nụ hôn đắm đuối … về nhà mẹ trông …
.
Xoay lưng cất bước ngập ngừng ,
Quay đầu bịn rịn ngó chừng bóng em…
Vi vu xào xạc song rèm ,
Mơ màng trìu mến trong thềm thiết tha …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 8 năm 2019