*1008 / YÊU LÀ CÁI CHI CHI

Chuyện tình vụng trộm bữa hôm qua ,
Về hỏi lại , mẹ la quá là .
Lo lắng hồi đêm không ngủ được ,
Chiếc bóng phòng không ướt lệ nhoà .
.
Em mới biết yêu , thấy rộn ràng ,
Trong lòng phơi phới lẫn hoang mang .
Tự hỏi yêu cái chi chi nhỉ ,
Có phải cầm tay rồi thở than .?
.
Muốn tìm với mẹ cho tỏ tường ,
Người ấy bảo rằng thấy thương thương ?
Cho anh đôi lời xin thỏ thẻ ,
Lòng con nóng hổi thấy vương vương .
.
Má ơi con cái tuổi dậy thì ,
Trong lòng rạo rực hơn mọi khi .
Thấy trai sao mà như bẽn lẽn ,
Ngực đánh phập phồng chẳng muốn đi .?
.
Chàng nói yêu con ghê ghê lắm ,
Cho người vụng trộm nắm tay hờ .
Lo sợ càng thêm thêm rối rắm ,
E dè không dám người cứng đơ …
.
    Mới chớm yêu đầu chưa có rõ ,
    Nếu thật tình xin tỏ đường đi …
    Anh ơi tuổi lứa xuân thì ,
    Sao mà e thẹn nói chi hỡi chàng …!…?
.
        Xa lắm rồi một thời luyến nhớ năm 1966 .
                            Nguyễn Doãn Thiện
              Ghi lại ngày 25 tháng 11 năm 2013