*1010 / GIỌT SƯƠNG SA  BỜ LAU HOANG DẠI

Xa mờ lững lơ màn sương xám ,
Thu đông về lạnh thấm heo may .
Tung bay dưới ánh trăng gầy ,
Kìa con cò trắng lạc bầy bơ vơ …!
.
Giòng sông nước lờ đờ tuôn chảy ,
Gió bồng bềnh đưa đẩy bèo trôi ,
Vi vu thấp thoáng lưng đồi ,
Cành cây chao động dưới trời thông reo .
.
Đã mấy tháng thuyền neo bến vắng ,
Đưa tiễn chàng buồn lắm anh đi …!
Xa xôi cách biệt kinh kỳ ,
Cuộc đời lữ thứ trầm mi dạ sầu …!
.
Anh có biết nhịp cầu cách bóng ,
Trên nẻo đường biệt vắng quê cha …
Tội chưa nhớ nước mong nhà ,
Cuộc tình ly tán lệ nhoà lòng đau !
.
Sưởng sa đọng cành lau hoang dại ,
Sóng dập dồn biển đại trùng dương .
Người đi vắng vẻ đêm trường ,
Phòng không than thở vô phương kiếm tìm …!
.
Đâu có khác cánh chim biền biệt ,
Ra khỏi lồng thương tiếc gì ai. ?
Mặc em đau khổ u hoài ,
Thương thương nhớ nhớ lạc loài cô đơn …!
.
Nguyễn Doãn Thiện 
Antioch , California Ngày 30 tháng 10 năm 2016