*1011 / ĐÊM HÈ

Đêm hè nóng nảy chàng thao thức. 
Nắng cực kêu la hực cả lòng .
Tàn canh trăn trở ôi sao nực ,
Áo quần tuốt luốt có như không …?
.
Khuya khoắt lơ láo , bực thức hoài ,
Mơ màng quờ quạng chạm tới ai …?
Mát rượi mùi hương nghe cảm khoái ,
Phần phật dồn lên mộng canh dài …!
.
Sờ soạn bàn tay như bày tỏ ,
Động đến lòng son muốn mặn nồng ?
Tơi bời hoa lá đời mưa gió ,
Hì hục cùng chàng đã rạng đông …
.
O ó cuối thôn gà gáy sáng ,
Em còn hụp lặng mộng tình say !
Ánh hồng rực lên trời quang đãng ,
Đôi mắt ngái ngủ choáng mặt mày …
.
Mới biết trời nóng phụ chi đâu ,
Chiều hôm mát dịu ngủ vùi đầu  .?
Làm sao cùng chàng say ân ái ,
Chong đèn ấp ủ nghĩa tình sâu …!…?
.
                       Một thuở xa xôi đêm hè oi ả …
                      Huế mùa hè đỏ lửa năm 1972
                               Nguyễn Doãn Thiện