*1015 /  CHUYỆN TÌNH LAN ĐIỆP

( Họa theo vần thơ “ Lan và Điệp 2018 “ của Nữ Thi Sĩ Trang Huyền Truyền Nguyễn )
.
Chuyện tình sử vẽ bày bởi số kiếp ,
Tuổi thanh xuân muốn dựng nghiệp công danh
Nên chi đổi dạng cất bước đăng hành ,
Đến tận kinh đô tập tành thi ứng .
.
May đâu bổng gặp người cùng chí hướng ,
Kết nối bạn bè làm chứng ơn trên .
Dù sao chăng nữa tâm ý vững bền ,
Không thể phụ nhau , chung đèn luyện tập .
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Thời gian thấm thoát vô tình bắt gặp ,
Phận má hồng e ấp tuổi dậy thì .
Biết nói gì đây tình đã khắc ghi ,
Mắt buồn thiết tha thầm thì to nhỏ …
.
Lòng ngây ngất dưới trăng rằm sáng rõ ,
Vòng tay ôm bày tỏ chuyện ân tình .
Vì yêu chàng em nguyện ước ba sinh ,
Và mãi mãi trung kiên người trinh nữ .
.
Được tin phải về quê , khóc nức nở ,
Nhớ thương anh em trăn trở đợi chờ .
Thời gian cô đơn cảnh bối bơ vơ ,
Nghe hung tín bất ngờ chàng cưới vợ …(&)
.
Trời ơi hỡi , duyên tình nay đổ vỡ ,
Đành đoạn xa em thống khổ nghẹn ngào !
Thuyền tình bồng bềnh bỏ bến lao đao ,
Ước nguyện còn đâu má đào nhỏ lệ !
.
Sầu ly biệt Lan trốn xa trần thế ,
Cắt mái tóc thề hận kẻ bạc tình .
Nương vào cửa Phật chịu kiếp điêu linh ,
Xót xa đau cho đời mình bất hạnh …!
.
Thôi anh nhé , người yêu đầu xa lánh ,
Cõi hồn hoang nhuốm lạnh cảnh mùa đông .
Yêu ai một thuở với cả tấm lòng ,
Mộng không thành còn trông mong gì nữa ?
.
Câu kinh kệ lẫn vẫn hồn đôi lứa ,
Chuyện tình này xin hẹn dưới mồ sâu .
Trách chi nhau cuộc thế khéo cơ cầu ,
Lan xuôi tay về đâu đời ngang trái …!
.
Xuân thì tuổi mộng của người con gái ,
Lời đắng cay còn mãi ở trần gian .
Tình khúc buồn Lan Điệp số lỡ làng ,
Tiếng chuông chiều ngân vang miền u tịch…!
.
Ghi chú :
(&) Hung tín : Nghĩa là tin dữ , tin không hay …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 01 tháng 9 năm 2019
.
LAN VÀ ĐIỆP 2018
.
Chuyện tôi kể người nghe Lan và Điệp
Đạo và đời oan nghiệp một tình duyên
Trên sông yêu nước mắt chảy đắm thuyền
Tự thiên cổ buồn nghiêng ánh trăng lạnh
.
Lan và Điệp bình minh yêu óng ánh
Như bướm hoa bên cạnh mộng vô vàn
Cùng hẹn thề non nước chẳng lìa tan
Vì nghịch cảnh lỡ làng Điệp cưới vợ
.
Duyên tình vỡ mưa trần gian trắng nợ
Một tình yêu dang dở ngủ dưới chân
Gói niềm riêng quên lãng kiếp phù vân
Lan tìm đến tiếng ngân của kinh kệ
.
Gần cửa phật lạc loài hồn trần thế
Mối tình đầu không thể xóa khỏi hồn
Mộng không thành. Ôi! xứ mộng cô đơn
Mừng cay đắng từng cơn đau hội ngộ
.
Tóc rũ xuống dài trần gian chiều nọ
Giẫm trang đời lệ nhỏ cuối thiên thu
Khép cửa trần tàn giấc mộng thê phu
Đổi màu áo mùa thu xa mái tóc
.
Tụng kinh phật trộn mộng thừa tuổi ngọc
Điệp và Lan cô độc thấm hai hồn
Duyên trùng lai xin hẹn với mồ chôn
Lan đã chết linh hồn xuân con gái
.
Tiếng chuông đổ từng tế bào man dại
Chung lệ cay ngang trái đếm suối đời
Hai linh hồn rách rưới suốt mọi nơi
Bởi cay đắng không lời Lan lẫn Điệp
.
Đầu trọc lóc ngắn trần gian nửa kiếp
Khói hương tình nặng nghiệp trên áo ni
Nghe hình hài quá khứ tiễn xuân đi
Chùa xa đổ từ bi chuông vĩnh biệt
.
  TVX.(TRĂNG 13)
.

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME